Chiều 17/8 Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Bình Giang hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức làm Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện, giáo sư Trịnh Hồng Sơn vẫn giữ chức phó giám đốc như hiện tại.
Ông Phạm Văn Vững 58 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội) đã được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện, sau khi giáo sư Trịnh Hồng Sơn từ chối làm giám đốc.
Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức sáng nay thông báo đơn vị này tôn trọng nguyện vọng "được ở lại Viện, không nhận chức giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị" của giáo sư Trịnh Hồng Sơn.
Giáo sư Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức viết tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế bày tỏ nguyện vọng không muốn rời nơi ông gắn bó 30 năm để làm giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).
"Trước khi mổ bệnh nhân đi tập tễnh, bây giờ hết tập tễnh rồi, bệnh viện sẽ hỗ trợ cho chiếc xe lăn lắc tay".
Anh Thảo 37 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội, bị liệt thần kinh chày trước nên chân trái đi tập tễnh, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức chỉ định mổ song phẫu thuật viên đã mổ nhầm chân phải.
Bệnh nhân được người nhà che ô, bịt nilon kín người xếp hàng chờ vào phòng chụp X quang kiểm tra lại vết mổ đã gây chú ý nhất cộng đồng tuần này.
Gần 10h sáng nay, ngọn lửa kèm khói bốc cao trùm lên cửa hàng phụ tùng xe máy phố Phủ Doãn (Hà Nội), cách bệnh viện Việt Đức vài chục mét. Toàn bộ tầng 2 cửa hàng bị thiêu rụi, hai ngôi nhà bên cạnh cũng ảnh hưởng.
Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức, vừa cắt bỏ khối u khổng lồ cho bệnh nhân Lường Văn Công, 19 tuổi, ở Hà Giang.
16h hôm nay, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, bé trai Đỗ Doãn Lộc bị bố cầm điếu cày hành hung đã tử vong. Theo luật sư, hành vi của người bố mất nhân tính phải bị xử lý về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất.
Dù dáng người cao ráo thon thả, nước da trắng nhưng chị Cúc (Tây Hồ, Hà Nội) luôn mặc cảm xấu xí vì có hàm răng hô. Chị rất ngại giao tiếp và hầu như không dám cười.
9 tháng sau lần ngã xe đạp trên đường, một bên tai của Dung liên tục chảy mủ. Kết quả chụp CT cho thấy có một dị vật hình ống nằm sâu trong mặt, sát với nền sọ của cô bé 13 tuổi.
Bị một vết rách sâu ở cẳng tay phải, Quang tới bệnh viện huyện sơ cứu và khâu, nghĩ vài hôm sẽ lành. Sau một thời gian, vết thương liền sẹo nhưng cánh tay phải của Quang lại tê liệt.
Bé Hiếu (Hải Dương) chạy tới kéo tai chú chó đang ăn. Con vật khó chịu quay lại cắn vào mặt làm má, mũi và tai bé rách, chảy máu nhiều.
Chào đời với chiếc đầu có vẻ không được tròn, càng lớn, đầu bé Nhím (Ba Đình, Hà Nội) càng dài, méo. Tới lúc con 1 tuổi, thấy bé còn hay quấy khóc và nôn, bố mẹ đưa đi khám mới biết em bị dị tật hộp sọ.