"Con xin mẹ hãy cắt bỏ đôi tay này đi, con không thể chịu đựng được nữa", Deryn Blackwell, 13 tuổi (Anh) cầu xin người mẹ mỗi ngày.
Ăn mặc như một chú gấu trên đường phố, anh Feng Kai rao bán cái ôm với giá 10 nhân dân tệ, hy vọng kiếm đủ tiền chữa trị ung thư máu cho con trai 3 tuổi.
Các bác sĩ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM ngày cuối năm 2016 đã hoàn thành chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc cho đồng nghiệp từ Bệnh viện Calmette, Campuchia.
Con tôi hay bị chảy máu mũi, xin hỏi nên đến bệnh viện nào để kiểm tra có phải bệnh ung thư máu không?
Nhờ nhân viên bệnh viện, Raul Hinojosa (Mỹ) kịp làm lễ cưới theo đúng ước nguyện và qua đời 36 tiếng đồng hồ sau khi kết hôn.
Chảy máu mũi thường xuyên là triệu chứng dễ nhận biết nhất của ung thư máu, phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Xuất hiện nốt bầm tím trên da, sưng hạch bạch huyết, chảy máu mũi... có thể là dấu hiệu ung thư máu.
Cô gái Trung Quốc đứng ở tàu điện ngầm, cầm bảng thông báo sẽ trao trinh tiết cho ai trả cô 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 650 triệu đồng).
Nguyễn Thị Ly phát hiện ung thư máu ở tuổi 17, hai năm qua chiến đấu với bệnh tật giành giật sự sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Chiều 5/9, đại tá Hoàng Xuân Vinh cùng HLV Nguyễn Thị Nhung đã đến trao 100 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Viện Huyết học Trung ương.
Alice không thể có bầu do hệ quả điều trị ung thư máu, bà Theresa Hohenhaus (Australia) quyết định mang thai hộ con gái và vừa sinh một bé trai khỏe mạnh.
Phát hiện ung thư máu khi mang thai ở tuần 26, chị Nông Thị Hảo sinh năm 1986 ở Hà Nam vẫn cố gắng chống chọi bệnh tật để mang lại sự sống cho con.
Dù không đủ sức khỏe nhưng nữ bệnh nhân ung thư vẫn có bộ ảnh chụp sen như mơ ước nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng.
Cậu bé Trung Quốc đã ăn rất nhiều trong vòng một tháng để đạt 45 kg, đủ điều kiện ghép tủy cho bố.
Mắc bệnh ung thư máu từ 8 năm trước, anh Bình tuyệt vọng không nghĩ có thể sống, điều kỳ diệu đã đến khi anh ghép tế bào gốc với người cho chính là anh ruột.
Nhiều năm chạy chữa cho 2 con mắc bệnh máu trắng, có lúc không một đồng tiền trong nhà, nhưng anh Quyền không từ bỏ hy vọng có phép màu giúp con khỏe mạnh.
Khi vợ bị bệnh bạch cầu, người chồng Trung Quốc lập tức mang con trai bỏ đi trốn tránh trách nhiệm. Anh ta còn 3 lần đệ đơn xin ly dị.
Mỗi lần chọc hút tủy hay truyền hóa chất khiến Bảo Trâm đau đớn đến thấu xương nhưng bé cố gắng không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng.
Bảo Trâm phải chịu những cơn đau thấu xương mỗi lần truyền hóa chất hay chọc hút hủy nhưng luôn cắn răng chịu đựng, gồng mình để không bật khóc.
Hoàng Thị Diệu Thuần phát hiện bị ung thư máu khi mới ngoài 20 tuổi, 10 năm qua kiên cường chiến đấu và chiến thắng căn bệnh.