Còn hơn một tháng nữa mới tới ngày lọt lòng nhưng do người mẹ làm lụng quá vất vả, bé gái tội nghiệp đã phải khó nhọc chào đời, sống nhờ bằng sữa của người khác ở bệnh viện.
Các nhà khoa học Mỹ đã thành công trong việc sử dụng virus HIV được biến đổi để chống lại căn bệnh ung thư máu.
Tết sắp đến, nhưng các em nhỏ ở Viện Huyết học chưa thể cảm nhận niềm vui này, bởi nỗi lo thiếu máu lúc nào cũng lơ lửng. Không như những căn bệnh khác, các em mắc bệnh ở đây chỉ có thể sống nếu được tiếp máu.
Chồng ngoại tình, ly hôn giữa lúc con phải mổ tim, bản thân phát hiện bị ung thư máu, chị Hương từng quẫn trí đến nỗi muốn tự tử. Người phụ nữ tham gia thử nghiệm một loại thuốc mới trị ung thư, 7 năm qua chị trở nên khỏe mạnh, xinh đẹp hơn.
7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, rồi bị từ chối sang Israel chữa trị, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Diệu Thuần. Ca ghép tế bào gốc cho cô tại bệnh viện trong nước đã thành công bước đầu.
> Cô gái 7 năm 'chiến đấu' với bệnh ung thư máu/ Cô gái ung thư máu tự hát và đệm guitar
7 năm phát hiện bệnh ung thư máu là chừng ấy thời gian Hoàng Thị Diệu Thuần sống với nỗi đau thể xác và sự dồn nén để che giấu cảm xúc. Để quên đi những cơn đau nhức, cô trải lòng mình vào từng trang tự truyện.
Những em nhỏ tay dính đầy gạc, kim tiêm, kéo lê theo những cọc truyền vào các lớp học, thư viện tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương mỗi buổi chiều. Đó là hình ảnh quen thuộc ở đây trong hơn một năm qua.
Nhìn cậu bé 15 nặng kg, tay chân khẳng khiu, mắt sưng lồi, đầu trọc lốc, không ai nghĩ Kiên đã 8 tuổi. Sau 4 lần truyền hóa chất, cơ thể em ngày càng suy mòn, trong khi căn bệnh quái ác lại nặng thêm.
Những đứa trẻ có cha hút thuốc tại thời điểm thụ thai thì có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn 15% so với bình thường, các chuyên gia khẳng định.
> Hút thuốc lá - tự bỏ tiền mua bệnh vào người/ Bố 'bắt' cả nhà hút thuốc lá
"Nó bị bệnh thế thì cho chết luôn, không phải chữa chạy gì nữa”, nghe những lời nói cay nghiệt của chồng, chị Ngoãn (46 tuổi, Thái Bình) chỉ biết nén nước mắt vào trong vì thương con mới 9 tuổi đã bị bệnh ung thư máu.
Mới chỉ có 3 bệnh nhân được chữa theo cách này tới nay, nhưng kết quả cực kỳ ấn tượng: Hai người đã sạch bệnh ung thư sau một năm điều trị, người thứ ba đã có tiến triển tuy chưa dứt bệnh.
Vừa truyền hóa chất vừa chơi đồ chơi, quây quần hoặc thơ thẩn quanh giường bệnh. Gần 60 em bé bị ung thư máu có buổi đón Tết thiếu nhi 1/6 lặng lẽ, đơn sơ tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Uống thuốc giảm đau paracetamol thường xuyên có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư máu, một nghiên cứu mới vừa lập luận.
Nghe tiếng hai đứa con khóc ngằn ngặt ngoài sân vì đói nhưng anh Đông không thể dậy dỗ chúng. Nằm co quắp, chống chọi với những cơn đau ập tới, nước mắt anh trào ra, xót con, thương vợ đang quần quật phụ hồ lấy tiền nuôi con, nuôi mình.
Sinh ra khỏe mạnh, đến một tuổi, Mi vẫn là cô bé háu ăn, vui tươi, thế nhưng, hiện tại, khi chưa tròn 3 tuổi, khối u ác trong mũi đã di căn xuống cằm, choán cả khuôn mặt khiến em đau đớn, khó ăn, khó thở.