Bị bại não và không thể nói chuyện hay viết lách, Jonathan Bryan (Anh) vẫn hoàn thành cuốn sách bằng đôi mắt của mình.
Hai bé gái ở Nghệ An bị bại não bẩm sinh khiến cả gia đình chật vật chạy chữa, chỉ mong các bé đi lại bình thường.
6 tuổi, lần đầu tiên Phúc tự ngồi vững chãi. 14 tuổi, Phúc chập chững được 2-3 bước..., sau những nỗ lực trời bể của cha mẹ.
"Đêm trước hôm định bỏ con cho người ta nuôi, mình ngủ mơ thấy thằng bé bị đánh, máu me bê bết, giật mình tỉnh dậy chỉ biết ôm con mà khóc", anh Đặng Hữu Nghị nói cuộc sống cơm cháo qua ngày nhưng niềm vui với anh chỉ đơn giản là thấy nụ cười trên khuôn mặt con.
Ở Việt Nam có 1.000 trẻ sinh ra thì có 1,8 bé bị bại não, tương đương các nước phát triển trên thế giới, trẻ trai mắc nhiều hơn gái.