Mắc bệnh bại liệt, Xiong Jun chỉ cử động được một bên chân nhưng vẫn chạy marathon vòng quanh Trung Quốc và trở thành "Forrest Gump" đời thực.
Bà Châu bị đau lưng hơn chục năm qua, uống và tiêm nhiều loại thuốc nhưng không hết. Gần đây một chân bị liệt, bà đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết phải phẫu thuật giải ép cột sống mới chữa khỏi.
Thầy thuốc dùng chiếc kim Đại trường châm 30 cm đả thông các kinh huyệt giúp chị Thảo Vy đi lại được sau 3 tháng bán thân bất toại.
Hai năm nay, cậu bé vừa phải lo việc học, vừa kiếm tiền và chăm sóc bố bị bệnh.
Cho rằng bị coi thường vì các con đón mẹ về nhà riêng chăm sóc, ông Ngoan thường to tiếng.
Hàng chục năm trước, Tổng thống Franklin D. Roosevelt chỉ cần ngồi trong ô tô và cả chiếc xe sẽ đi vào thang máy xuống tàu, dẫn thẳng tới khách sạn Waldorf Astoria.
Tất cả những gì 2 cậu bé ao ước trong đêm Giáng sinh là có một đôi chân giả để thỏa niềm đam mê đá bóng. Đêm nay điều ước ấy đã thành hiện thực.
Một bé gái được massage để giảm đau gáy, bị nhân viên xoa bóp không đúng cách làm trật khớp cổ, đối mặt nguy cơ liệt người.
"Ông nói ông có thể cho nó hai giọt văcxin, giờ ông có thể cho con tôi bốn giọt được không?", một thủ lĩnh Taliban có con bị bại liệt nghẹn ngào.
Nhờ chiến dịch tiêm chủng cách đây 2 năm, bệnh bại liệt đã được kiểm soát ở các vùng chiến sự như Syria, Iraq, Somali và khả năng sẽ "kết thúc vĩnh viễn" trong năm nay.
Trẻ uống 3 liều văcxin bại liệt mới đã được loại bỏ thành phần tuýp 2 và thêm liều thứ 4 dưới dạng tiêm để giảm nguy cơ virus tái độc lực.
Bị cảnh sát bắt quả tang giả bại liệt, lê lết xin tiền du khách ở khu vực chợ Bến Thành, nam thanh niên 19 tuổi khai mỗi ngày kiếm được cả 1 triệu đồng.
Biết bé bị bại não nhưng vợ chồng bà Li ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) vẫn mang về nuôi, mỗi ngày phải dành 6 tiếng mớm cơm cho con.
Văcxin bại liệt 2 tuýp mới đã được phân phối đến tất cả điểm tiêm chủng cả nước và cho trẻ uống theo đúng lịch tiêm chủng mở rộng từ tháng 6.
Bà Tuyết nổi cơn tam bành, thuê người đánh ghen khi hay tin cô bồ nhí kém chồng mình tới 43 tuổi đang mang thai tháng thứ 5.
Dáng người gầy nhỏ, nhưng chị Trần Thị Xuân (24 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) luôn là chỗ dựa vững chãi cho cậu em trai mắc căn bệnh loạn dưỡng cơ khiến không thể đi lại. Cậu em ấy giờ đã là sinh viên đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quãng đường chỉ 300m nhưng mất tới một giờ di chuyển. Mỗi ngày chị Qinxia ở Trung Quốc dìu cha già đi ngắm phố 3 lần.
Người bệnh có thể rối loạn cảm giác, mất dần chức năng vận động, thậm chí tàn phế suốt đời nếu không điều trị kịp thời.