Hàng chục cảnh sát dập lửa, khống chế cháy lan. Ảnh: Quốc Dũng
Khoảng 10h30, thấy lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà của ông Nguyễn Ngọc Ngọ (bị bệnh bại liệt) tại số 72 Cao Bá Quát, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng xóm hô hoán rồi cùng nhau phá cửa xông vào bế cụ già 83 tuổi chạy ra khỏi biển lửa vì con cháu nạn nhân đều đi vắng.
Dãy nhà liền kề đều dựng bằng gỗ khiến lửa cháy nhanh, mọi người chỉ kịp đưa ra ngoài một ít tài sản có giá trị.
Thất thần trước cảnh hoả hoạn của gia đình. Ảnh: Độc giả cung cấp
Gần 20 phút sau xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường, khống chế lửa cháy lan sang khu dân cư gần đó. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà, 2 căn liền kề cháy xém. Toàn bộ 5 hộ bị cháy đều là của con cụ Ngọ.
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - con gái ông Ngọ, khi trở về thấy nhà ngùn ngụt lửa đã bật khóc, đòi lao vào đám cháy để cứu vãn tài sản. Song, toàn bộ tiền tiết kiệm và thuốc thang chị để dành lo cho người cha bị bệnh đều đã bị thiêu rụi.
Hỏa hoạn xảy ra lúc chủ nhà đều đi vắng nên hàng xóm phải phá cửa giải cứu cụ ông và đưa ra ngoài những tài sản có giá trị. Ảnh: Quốc Dũng
Ông Phan Văn Thuần - Chủ tịch phường 7, TP Đà Lạt - cho biết, ngoài việc hỗ trợ lương thực cho các gia đình bị nạn, chính quyền vận động sự giúp đỡ của người dân xung quanh. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.
Quốc Dũng