From: candy klose Kim Dung
Sent: Friday, December 10, 2010 3:29 PM
Tôi hay đọc mục Tâm sự nhưng ít khi viết bài để tâm sự, dạo gần đây tôi đọc tâm sự của chị Thúy về việc bạn trai không quên được vợ cũ, tôi thấy cũng có phần giống tôi nhưng khác là tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đã kết hôn được một năm nay, trước khi kết hôn, tôi và chồng tôi tìm hiểu trong 3 năm. Khi tôi quen chồng tôi, tôi cũng biết rằng trước đây anh từng sống chung với một người khác, không kết hôn, mà người này lại là người nổi tiếng nữa.
Nhưng tôi vô tâm lắm, tôi chẳng bận tâm mấy chuyện này đâu, vì hiện tại lúc đó chồng tôi cực kỳ yêu thương chiều chuộng tôi mà. Cho đến lúc anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh và cả họ hàng anh nữa, hình như họ vẫn chưa chấp nhận chuyện anh chia tay chị kia. Tôi chưa bao giờ hỏi vì sao họ chia tay và tôi cũng không bao giờ hỏi vì đối với tôi đã chia tay rồi thì hết, không cần biết nguyên nhân.
Trong nhà ba mẹ anh, họ vẫn treo ảnh của chị kia chụp chung với gia đình anh. Thậm chí nhiều lúc ngồi nói chuyện mà họ còn nhắc đến chị ấy, và họ hàng anh cũng thế. Trong những cuộc nói chuyện vẫn hay nhắc đến chị ấy, thật sự tôi cũng hơi khó chịu nhưng nhìn vào tình cảm anh dành cho tôi mà tôi chẳng buồn phiền nhiều. Thậm chí sau này khi kết hôn rồi, bạn anh có gọi điện cho anh và tôi nghe máy, họ còn tưởng đó là chị kia, tôi chẳng thèm giận, tôi còn chọc lại họ nữa.
Thời gian đầu khi kết hôn, thật sự ba mẹ anh cũng không hài lòng tôi nhưng họ cũng không ghét tôi. Tôi cũng hơi buồn tí nhưng thời gian gần đây mẹ anh bệnh, trong khi nhà anh có đến ba nàng dâu mà chỉ có mình tôi là chăm sóc cho mẹ anh, tôi chăm cho mẹ anh như là mẹ tôi vậy. Sau đó mẹ anh khỏe bệnh, bà bắt đầu có cảm tình với tôi, bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, dù trước kia bà chỉ nói cho có chuyện thôi và ba anh cũng thế.
Tôi vui lắm, anh thì lại càng chiều chuộng tôi hơn nữa, có lẽ anh chỉ mong điều này đến với tôi thôi. Còn một chuyện nữa mà tôi biết được trong lần tôi xem lén tinh nhắn yahoo của chồng tôi với một người bạn, tính tôi vốn dĩ tò mò chứ không phải tôi nghi ngờ chồng tôi đâu. Bạn anh hỏi anh là có biết chị kia đang ở Sài Gòn không, chồng tôi nói có biết vì báo chí có đăng.
Bạn anh lại hỏi thế có đi ủng hộ cô ấy không vì cô ấy về mở một quán cafe ở Sài Gòn, chồng tôi nói không vì đã chia tay rồi. Bạn anh lại nói chia tay vẫn có thể làm bạn mà, anh nói rằng anh không muốn vì anh biết là tôi không thích mặc dù tôi chưa bao giờ cấm anh không đi gặp người cũ hay tỏ thái độ là không thích cả. Không phải tôi giả vờ cao thượng mà tôi tin vào tình cảm anh dành cho tôi, tin là anh sẽ không bao giờ làm tôi buồn.
Tôi thấy có bạn nói rằng đàn ông khó quên được người cũ nhưng tôi lại không thấy vậy, đó là tùy vào người đàn ông đó và bạn thôi. Do hai người vốn dĩ không phải là của nhau chứ không phải vì anh ta từng có một đời vợ mà không thể yêu bạn. Tôi nghĩ chị Thúy nên kết thúc với anh ta đi vì thật sự anh ta không dành cho chị. Anh ta còn yêu vợ anh ta lắm, cứ cố níu kéo thì người đau khổ chính là chị thôi. Chúc chị Thúy mau tìm thấy hạnh phúc thật sự của riêng mình.