Trong hai năm rưỡi sống chung, có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, bên cạnh đó số lần cãi nhau cũng không đếm hết được. Mỗi lần cãi nhau, anh lại mách bố mẹ chồng khiến ông bà rất lo lắng, có khi anh lại mách bố mẹ vợ. Tôi khổ sao cũng chịu được, nhưng ở xa mà cứ làm phiền bố mẹ như vậy khiến bố mẹ chồng phiền lòng. Tôi buồn quá, không biết có nên chấm dứt sớm, trở về Việt Nam rồi làm mẹ đơn thân? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hoài Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc