Lương tháng của vợ chồng tôi khoảng 14 triệu đồng mỗi người. Chúng tôi lấy nhau được 13 năm, chồng không đưa tiền lương cho tôi chi tiêu, bắt tôi hàng tháng ghi rạch ròi tiền điện nước, ăn uống, con cái học hành..., sau đó sẽ cộng lại chia đôi đến từng nghìn đồng. Việc hiếu hỉ, bạn bè bên nhà ai thì người ấy lo. Chồng tôi hay phải trực, ngủ tại cơ quan nên tuần chỉ về nhà một, hai lần, thường về buổi đêm khi vợ con đã ngủ, sáng lại đi làm sớm, cuối tuần thỉnh thoảng được nghỉ. Mọi việc nhà cửa đều tự tôi lo, con cái từ nhỏ đến lớn đều tôi chăm, đưa đón học hành. Tôi chưa từng thuê người giúp việc (do không có tiền) và cũng không ở cùng ông bà nội ngoại.
Gần đây, cơ quan chuyển trụ sở ra ngoại thành, tôi phải đi sớm về muộn vì đường xá xa xôi. Do không có người chăm con, đưa đón con nên tôi chuyển chỗ thuê nhà gần cơ quan, hai con chuyển trưởng từ nội thành ra ngoại thành. Chồng thỉnh thoảng lên thăm ba mẹ con. Nhà ở Hà Nội chúng tôi cho thuê, mỗi tháng được năm triệu đồng để thêm thắt vào lo cho con cái, chồng không đóng góp gì thêm. Vấn đề là tôi luôn bị trầm cảm vì chồng thường xuyên chửi mắng, xúc phạm vợ thậm tệ, nói chuyện luôn xưng hô mày tao... trước mặt con cái dù tôi không làm gì sai, hàng ngày chỉ đi làm rồi về nhà trọ chăm lo con cái. Nếu tôi cãi lại lời nào sẽ bị chồng đánh ngay lập tức. Việc chửi bới này đã trở thành thói quen của chồng, nhất là khi anh uống rượu say rồi về kiếm cớ để chửi.
Mấy năm trở lại đây chồng tôi lắp camera cả ở nhà cũ và nhà thuê mới bây giờ. Dù không có nhà nhưng chồng tôi luôn xem camera và chửi vợ con qua đó khiến cuộc sống của tôi rất mệt mỏi. Ở nhà nhưng tôi đứng không được mà ngồi cũng không xong, lúc nào cũng bị soi mói, chửi bới đến mức cảm thấy khó thở, ngột ngạt vô cùng. Tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại thương hai con, sợ chúng lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Nhưng sống lâu trong môi trường bố mẹ như thế này tôi sợ chúng sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý. Mặt khác tôi cũng ngại với dư luận về việc ly hôn, mà sống thêm như thế này chắc không chịu được. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc