Chồng bằng tuổi tôi, có một số ưu điểm sau: không gia trưởng, không cục súc, không thâm thù, không keo kiệt, đi làm về được bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ, yêu con, nghiêm túc khi làm việc. Anh có những nhược điểm sau: bộp chộp, cả nể, thích nhậu nhẹt, không thận trọng trong làm kinh tế, đặc biệt thích chơi các trò cờ bạc, bida (không chơi lớn nhưng chơi hàng ngày).
Dạo này chồng tôi rất hay chơi bida, rảnh là chơi, không quan tâm mọi việc (đây là sở thích từ trước), đó là nguyên nhân tôi khó chịu. Tôi thường xuyên có suy nghĩ rằng việc chồng tôi chơi bida sẽ dẫn tới mất thời gian, mất tiền, không xây dựng được các mối quan hệ chất lượng, giảm sút hình ảnh, làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của ba đứa con, không còn thời gian hỗ trợ vợ để tôi còn quan tâm tới việc học hành của các con. Đặc biệt việc đi chơi như vậy làm tôi khó chịu; có tâm lý, lời nói và hành động tiêu cực.
Tôi có nên ly hôn? Vợ chồng tôi tình cảm, tôi đã thể hiện không thích việc làm đó của chồng nhưng không hiệu quả. Tôi không thuộc típ người "chẳng thể sống nếu không có chồng".
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.