Tôi chưa có ý nghĩ sẽ rời bỏ cuộc hôn nhân này vì con rất quấn bố. Vợ chồng tôi kết hôn được sáu năm, có hai bé, bé gái hơn 5 tuổi còn bé trai một tháng nữa là tròn 2 tuổi. Cuộc sống chúng tôi có khá nhiều mâu thuẫn, cả hai làm giờ hành chính, sáng sớm chồng đưa hai bé đến trường vì trường học cùng đường đi làm của anh, với lại anh làm công ty của người thân, không bị gò bó về thời gian vào làm và ra về. Tôi đi làm cách nhà khá xa, hơn 10 km, buổi chiều tranh thủ về sớm hơn và lo nấu ăn cho cả nhà.
Tôi khá cầu toàn, luôn muốn nấu ăn để đảm bảo sức khỏe cho mọi người nên dù bận hay mệt cũng cố nấu. Sáng sớm tôi nấu và cho bé ăn trước khi đến trường, không ngại vất vả để chăm sóc con cái và chồng dù công việc cũng áp lực, mệt. Trong đời sống tình cảm, tôi càng ngày càng chán nản với chồng, anh nghiện bia rượu và thuốc lá (tính chất công việc trước đây anh trông coi xưởng cho người thân nên hay nhậu nhẹt), cứ ngỡ khi có vợ con anh sẽ thay đổi. Anh không nhậu say nhưng lúc nào đi làm về cũng uống, điều này làm tôi rất khó chịu, bởi anh có hơi men sẽ rất khó nói chuyện và phụ việc nhà. Anh chỉ phụ những việc cơ bản như tắm cho con và lau nhà, còn tôi làm không ngơi tay. Tôi nhờ chồng mới làm, có lúc nói cũng không làm, cứ ra ngoài hút thuốc rồi ngồi ngắm cảnh.
Càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu vì chồng không nhìn thấy những việc vặt trong nhà để phụ, đỡ đần cho vợ. Tôi không phải người lười nhưng không kham nổi khi vừa đi làm vừa lo mọi việc trong nhà và chăm con. Chúng tôi cãi nhau nhiều về vấn đề này, khi nói thì chồng đã có men say rồi nên rất dễ nổi nóng và chửi tôi thậm tệ. Đặc biệt anh rất hay nói những câu khó nghe, lại ghen nữa, luôn nói tôi đi làm quen mấy người ở đó, trong khi phòng tôi làm toàn con gái, với lạ đi làm về đúng giờ, ở nhà không sử dụng điện thoại.
Có cách nào để chồng bớt những tính xấu như bia rượu, thuốc lá không? Cứ kéo dài tình trạng này chắc tôi không chịu nổi dù không muốn con cái thiếu bố hoặc mẹ.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.