Đọc bài viết nói về việc nâng niu, tôn trọng vợ, tôi lại nghĩ tới những ngày tháng trước kia của vợ chồng mình.
Mất người thân trong đại dịch, công ty phá sản, chồng Vân thay đổi tính cách. Vợ chồng xa cách cũng là lúc Vân nhận tin nhắn “rất hâm mộ tình yêu của 2 người nên sẽ giành lấy anh”.
Tôi 25 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, con trai 13 tháng kháu khỉnh. Chúng tôi quen và bên nhau 6 năm trước khi kết hôn.
Tôi 37 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, anh làm trong cơ quan nhà nước cũng có chút địa vị, còn tôi là giáo viên tiểu học nên cuộc sống ổn định.
Tôi là tác giả "5 năm chờ chồng thay đổi". Chân thành cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên và góp ý.
Xin được bắt đầu câu chuyện bằng lý do vì sao tôi lấy chồng. Quyết định đó đến quá nhanh mà chính tôi cũng không kịp nhận biết mọi việc diễn ra như thế nào.
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì tiến đến hôn nhân, đến nay chúng tôi cưới được gần 2 năm, có một bé gái hơn một tuổi.
Anh có quỹ đen với số tiền không nhỏ, tôi rất buồn vì từ trước đến nay đi đâu anh cũng nói làm bao nhiêu tiền bạc đều đưa hết cho vợ.
Trước đây anh ấy về nhà là cau có, nạt vợ, quát con nhưng dịp gần đây lại hay nịnh tôi, còn mua quà dỗ con nữa.
Tôi tranh thủ cả trưa lẫn tối, không có thời gian nghỉ ngơi mà không than vãn lời nào. Còn anh lại thay đổi làm tôi thấy choáng, thường xuyên nhậu nhẹt, bù khú, đi karaoke tới một hai giờ khuya mới về, rồi hạch sách nạt nộ vợ con.