Tôi 37 tuổi, chồng 47 tuổi, có hai bé tám tuổi và sau tuổi, nếp tẻ đủ cả. Chồng không có công việc ổn định nhưng vẫn kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Tôi làm giờ hành chính; chồng biết phụ vợ đưa đón con đi học, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nói chung, anh là người đàn ông của gia đình, sẽ chẳng có gì để nói nếu chỉ dừng lại đó. Tôi cũng biết không ai hoàn hảo nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền. Ngoài những tính tốt nói trên, chồng tôi có vô vàn tật xấu.
Thứ nhất: Khi vợ chồng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, anh thường dùng lời lẽ khó nghe, chửi rủa xối xả, xúc phạm tôi rất nhiều. Sinh được hai đứa con mà tôi vẫn bị anh đánh. Con cái làm sai điều gì anh đều đổ lỗi do mẹ dạy.
>> Chán chồng vì anh quá sạch sẽ
Thứ hai: Anh ham nhậu nhẹt, uống bia, phải nói là nghiện bia. Anh có thể nhậu nguyên ngày, nguyên tuần cũng được. Chiều tối đi làm về, nấu cơm xong, nếu có ai rủ đi nhậu là anh đi đến khuya. Nếu không có ai nhậu cùng, anh tự mua về uống một mình. Uống quá nhiều bia nên anh nóng trong người và bị trĩ, đã mổ một lần nhưng bị tái lại, càng nghiêm trọng hơn. Tôi nói nhỏ nói to đều có, tỉ tê tâm sự, lúc vợ chồng vui vẻ đã phân tích cho anh thấy bệnh tật ảnh hưởng như thế nào nhưng anh không chịu nghe. Anh bảo nhậu vì buồn, vì vui, vì xã giao công việc, đủ thứ lý do. Tôi chán nản vô cùng.
Thứ ba: Về chuyện vợ chồng, khi anh uống vài lon bia thì rất chiều vợ, còn lúc bình thường anh luôn trong tình trạng "chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền". Có nhiều bữa tôi mệt hoặc đang ngủ ngon giấc, vì anh muốn nên ép tôi. Tôi nói mệt, không muốn thì anh gây chuyện, nói tôi có người đàn ông khác... Tôi cũng kệ, anh muốn làm gì thì làm. Nhiều hôm tôi như khúc gỗ, chẳng có cảm xúc gì, lâu dần cũng hết hứng thú chuyện vợ chồng.
Giờ tôi không biết nên làm gì để có thể khiến bản thân bớt buồn phiền, giúp chồng hạn chế việc nhậu, giữ gìn sức khỏe. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc