Bạn phải tôn trọng chính bản thân mình, tôn trọng sinh linh bé nhỏ đang trong cơ thể của bạn đó! Không có người phụ nữ nào có thể thay thế được bạn đối với con của bạn, không có tình yêu nào có thể thay thế được tình yêu của bạn dành cho con của bạn, trái tim dịu dàng của bạn rất, rất cần cho con của bạn.
Bạn có thể cho anh ta quyền đứng tên người cha trong giấy khai sinh của con, nhưng anh ta không đủ nhân cách để làm một người cha, một người chồng khi đã đối xử với bạn như vậy. Quên một người mình từng gắn bó không dễ, nhưng không phải là không thể làm được. (Nguyen Minh Giang )
Hương có thể cần đến sự hậu thuẫn của hai bên gia đình nội ngoại lúc bạn lâm bồn. Còn chồng, bạn đừng đếm xỉa đến nữa. Mặc kệ anh ta, vì bạn làm gì lúc này cũng đều vô nghĩa với anh ta, chỉ càng chuốc lấy khổ tâm mà thôi.
Mình biết người phụ nữ lúc mang bầu rất cần sự quan tâm chăm sóc, nhưng nếu không có thì phải tự chăm sóc mình cho tốt đã. Không có cha, con bạn sẽ lớn khôn bằng tình cảm và sự nuôi dạy của mẹ nó mà. Còn nếu có người cha mà sống mãi như thế, sau này sẽ chỉ làm cho nó cảm thấy xấu hổ với bạn bè mà thôi.
Tình cảm vợ chồng khi đã không còn yêu thương nhau nữa, cũng không lên gượng ép làm gì. Nếu Hương thấy ly hôn là giải pháp mang lại thanh thản cho mình thì hãy cứng rắn đề nghị với anh ấy. Không nên để cuộc sống kéo dài sự buồn tẻ, cả Hương và đứa bé sẽ không thấy hạnh phúc nữa.
Lúc này tốt nhất chị hãy cố gắng quên đi mọi chuyện buồn để tập trung nuôi dưỡng đứa con chuẩn bị chào đời của mình. Không biết chị nghĩ sao, nhưng riêng bản thân tôi không quan trọng một người con có cha (mẹ) hay không bởi vì quan niệm xã hội ngày nay đã rất khác.
Hãy yêu quý cuộc sống của mình và con khi người cha, người chồng, người đàn ông tự tách mình ra khỏi trách nhiệm bởi vì người ta không còn yêu bạn nữa. Ai cũng một lần được sống làm người. Hãy cao thượng và tôn trọng ý muốn của anh ấy. Hãy ly hôn đi. Thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng.
Mình nghĩ khi bạn sinh con, chồng bạn sẽ suy nghĩ lại và có trách nhiệm với bạn cũng như con mình thôi. Trường hợp này mình từng chứng kiến với một người bạn đồng nghiệp trong cùng cơ quan, nhưng với điều kiện bạn vẫn còn yêu chồng và sẵn sàng tha thứ cho những chuyện của anh ấy trước nay.
Tôi cố gắng chiều chuộng, làm lành với anh, nhưng anh mặc kệ. Có lần tôi bị đâm ôtô, tôi khóc gọi điện cho chồng, anh mắng tôi và bảo tự lo đi, gửi xe rồi bắt ôtô mà về. Tôi đang có bầu, cú va chạm nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến con, vậy mà anh...