From: Nguyen Minh Giang
Posted At: Tue 8/22/2006 2:29 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: y kien chi se voi Hương
Tôi thực sự cảm thấy bất bình cho Hương, và thương hơn nữa là đứa con trong bụng của bạn. Tôi nghĩ, trong lúc này, điều cần nhất đối với bạn là giữ gìn sức khoẻ, chú ý chuyện ăn uống để không ảnh hưởng đến con, kẻo sau này ân hận suốt đời. Người đáng được quan tâm và suy nghĩ đến nhiều nhất là con bạn chứ không phải ông bố bạc bẽo của nó.
Tôi nghĩ, phụ nữ chúng ta bây giờ cũng đã có cuộc sống tự lập hơn, ổn định hơn và việc nuôi con một mình không còn là hiếm nữa. Nuôi con một mình và dành cho con tất cả tình thương, sự chăm sóc còn hơn là cho con sống với người cha, nhưng không có được tình cảm của cha. Cha mẹ suốt ngày bất hoà, cãi cọ là môi trường xấu tệ hại ảnh hưởng đến tâm lý non nớt của con trẻ.
Vì vậy, bạn nên cương quyết và cứng rắn lên, sống với anh ta như vậy còn khổ hơn bạn sống một mình. Thà rằng sống một mình nhưng tâm hồn thư thái, thoải mái bạn sẽ thấy đỡ khổ. Cuộc sống còn dài và còn nhiều việc để làm, chia tay người chồng không tim ấy là một giải pháp tốt hơn cả. Anh ta đã nói “cô không là gì đối với tôi” thì bạn hãy coi như anh ta cũng không là gì đối với mẹ con bạn. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó anh ta sẽ phải hối hận vì việc làm của mình.
Tất nhiên, khi sinh con bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, vất vả và mệt mỏi, cần người bên cạnh giúp đỡ chia sẻ, động viên tinh thần. Tôi đã sinh con nên tôi biết người mẹ trẻ cần những gì. Bạn có thể nhờ người thân giúp đỡ trong những lúc như vậy. Nhưng có con là một niềm hạnh phúc lớn lao mà khi chưa sinh bạn chưa thể hình dung ra nổi. Con sẽ giúp bạn nghị lực vượt qua mọi đau thương, buồn khổ. Vì con bạn có thể làm mọi thứ. Con chính là niềm an ủi lớn nhất của bạn. Nhìn thấy con, bạn phải thấy tương lai.
Còn ông chồng bạn, tôi nghĩ bạn có thể cho anh ta quyền đứng tên người cha trong giấy khai sinh của con, nhưng anh ta không đủ nhân cách để làm một người cha, một người chồng khi đã đối xử với bạn như vậy. Quên một người mình từng gắn bó không dễ, nhưng không phải là không thể làm được. Tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua tất cả để chờ đón đứa con ra đời.
Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.