Tôi làm kế toán, chồng hay đi làm xa. Tôi vừa làm cha làm mẹ nên nhiều khi cũng có áp lực nhất định trong việc dạy dỗ và chăm sóc các con. Tôi dần khó tính với con cái, ví dụ chúng phải gấp chăn màn sau khi ngủ dậy, quần áo tự gấp, ăn thức ăn tuyệt đối không rơi vãi, nhà cửa thấy dơ phải lập tức lấy chổi quét, đồ chơi và đồ dùng học tập phải tuyệt đối gọn gàng, không nói to, học hành sinh hoạt theo khung giờ và có kế hoạch cụ thể... cùng nhiều thứ khác. Các con hơi sợ mẹ, mỗi khi ba về là quấn ba. Chỉ cần thấy chiếc khăn không được xếp bốn góc, nhà cửa dính một vệt bụi, đồ đạc không đúng vị trí là tôi khó chịu rồi.
>> Tình yêu dần tan biến vì bạn gái quá khó tính
Với hàng xóm tôi chỉ chào hỏi xã giao chứ không thân mật được, chỉ cần một câu nói của họ về vấn đề gì, dù nói đùa cũng đọng lại cho tôi những suy nghĩ. Nhiều khi tôi rất kiệm lời, các bữa tiệc này kia tôi cũng không có hứng thú vì không thân thiết. Còn khi anh chị em tới nhà chơi, tôi lại như con người khác, vui vẻ, xởi lởi. Chồng bảo tôi nên thay đổi để hòa đồng, tôi lại không thích như vậy, về tới nhà là hàng trăm thứ việc, dạy dỗ con học nên ít nói. Nhiều khi tôi chỉ muốn một không gian thật yên tĩnh để đọc cuốn sách hơn là phải trò chuyện với ai đó. Theo mọi người, tôi có nên thay đổi quan điểm và làm cho mình nhẹ nhàng trong cuộc sống hơn không? Xin cảm ơn tất cả.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc