Chồng đi làm xa nhà, có xe công ty đưa đón nên sáng đi từ 6h sáng và về lúc 19h. Hôm nào tăng ca, đá bóng, nhậu ở công ty thì 21h30 anh về đến nhà. Một tuần anh tăng ca hai buổi, đá bóng một buổi, nhậu mỗi tháng tầm hai lần. Tôi làm văn phòng gần nhà nên tiện chăm sóc con, đang có bà nội ra trông con giúp nên tôi cũng không muốn phiền bà giúp gì thêm. Tôi bảo gì chồng sẽ làm cho con như đánh răng, thay quần áo... Hôm nào vợ ốm, anh sẽ tự giác, còn không thì mặc định việc nhà đã có vợ làm. Nhiều lúc tôi nói anh làm thì anh nói: "Thế em làm gì"?
Tôi nói anh đi làm cả ngày rồi, tối về cố gắng chăm con để con theo bố. Bình thường con nhà mình bám mẹ, ốm đau gì chỉ có mẹ bế được. Chồng không để ý những lời vợ nói. Đêm đi ngủ, tôi chỉ muốn vợ chồng nói chuyện một chút nhưng lắm lúc chồng xem video, làm thêm ở nhà muộn, nói được đôi câu là buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở. Lắm lúc toàn tôi nói tôi nghe nên cũng bực, rồi giận nhau, nói qua nói lại tới một, hai giờ sáng chưa ngủ. Chồng cáu tôi vì không để anh ngủ, mai còn đi làm sớm. Tôi bảo ngồi tỉnh táo nói chuyện 10-15 phút có sao đâu, do anh buồn ngủ nên không nghe em nói, thành ra lời qua tiếng lại, vợ chồng cũng không biết nói chuyện vào lúc nào.
>> Vợ chồng tôi nhiều lần mâu thuẫn vì mẹ chồng
Chuyện chăn gối trước đây chúng tôi rất hợp nhau, khi nào vợ hoặc chồng cần là người kia đều đáp ứng. Gần đây, tôi có ý gần gũi là anh lại kêu buồn ngủ. Nghe những lời này tôi không có cảm xúc gì nếu sau đó vợ chồng có gần gũi, kiểu như mình năn nỉ để được anh đáp ứng nhu cầu. Một tuần gần gũi vợ chồng ba lần, liệu tôi có đòi hỏi nhiều không? Rất mong các bạn chia sẻ vì hôm qua anh vừa nói với tôi "chuyện đó quan trọng lắm à, sống vì chuyện đó sao"?
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc