Tôi 32 tuổi, có một bé trai 17 tháng. Mẹ chồng tôi đang ở cùng vợ chồng tôi để giúp chăm bé. Chồng tôi là người hiền lành, có thể nói là nhu nhược, vì ai nói gì cũng làm theo, kể cả trong công việc.
Lúc bé nhà tôi được 6 tháng, tôi phát hiện chồng chơi cờ bạc mạng, đã lấy hết vàng cưới của tôi đi bán từ bao giờ, thậm chí còn cắm xe, cắm điện thoại. Tôi vô cùng đau khổ nhưng nghĩ mới cưới, con còn nhỏ, nên cố gắng bỏ qua để tiếp tục sống.
Bố mẹ chồng gửi tiền cho tôi chuộc xe và điện thoại cho chồng. Đến Tết Trung thu, chồng tôi lại tiếp tục chơi và nợ nần tiếp, bỏ nhà đi mấy ngày, đến khi hết tiền mới mò về.
Tôi vô cùng đau khổ và bất lực, cố gắng giấu bố mẹ để giữ gia đình cho con.
Sau đó, chồng tôi bỏ chơi được mấy tháng, nhưng đến ngày 8/3 vừa rồi lại tiếp tục dính vào cờ bạc, bỏ nhà đi mấy ngày. Lần này, anh ta bán máy tính của tôi, bán cả nhẫn cưới để chơi.
Tôi đã nói chuyện với bố mẹ đẻ, bố mẹ tôi đều ủng hộ ly hôn, sẵn sàng hỗ trợ tôi chăm con hoặc cho tiền thuê giúp việc, vì hiện tại vợ chồng tôi đang ở riêng tại chung cư do bố mẹ tôi mua cho từ trước khi kết hôn.
Mẹ tôi gọi điện bắt tôi phải ly hôn sớm, bà bảo tôi phải biết sống cho mình, không thể tiếp tục sống với người chồng ăn bám vợ con như vậy. Bà cũng dặn tôi không cần nghĩ đến chuyện xấu hổ với ai, vì không ai sống hộ cuộc đời mình.
Sau này con lớn, con sẽ hiểu cho tôi. Bố tôi thì nói dù quyết định thế nào, bố mẹ vẫn ủng hộ và sẽ hỗ trợ tôi. Nghe vậy, tôi thực sự cảm động và thấy thương bố mẹ mình.
Về phần mình, tôi đã hết tình cảm với chồng. Tôi cũng đủ tài chính để có thể nuôi con một mình (hiện tại thu nhập cố định của tôi là 45 triệu mỗi tháng) và có sự hỗ trợ từ bố mẹ.
Nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất là con tôi rất quấn bố, chồng tôi cũng biết chăm sóc con. Tôi sợ nếu quyết định vội vàng, sau này con tôi sẽ khổ. Bởi vì lựa chọn kết hôn vội vàng đã khiến tôi hối hận lắm rồi, nên giờ đứng trước ly hôn, tôi cũng chưa dám quyết định.
Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người có cùng hoàn cảnh, có kinh nghiệm và trải nghiệm để giúp tôi đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.
Hanuhnu