Nhà đẻ tôi gắn kết và yêu thương nhau, dịch bệnh mọi người hay gửi đồ ăn cho nhau, trả tiền trước cho bên bán hàng để giao qua tôi luôn. Hôm nay bên giao hàng không dặn trước nên đồ ăn có vấn đề, chồng lấy cớ chửi bới, mạt sát nhà tôi cố ý hại, lôi cả chuyện 10 năm trước chỉ đường sai đi lòng vòng. Tôi nói phụ nữ nhớ lộn chỉ sai bình thường, sao phải nhỏ nhen nhắc chuyện cỏn con như vậy. Vậy là anh dùng từ thô tục, định lao vào đánh tôi.
Khi công việc và cuộc sống ổn định, nhà tôi vẫn yêu thương tôi, mẹ không bao giờ nhận chu cấp từ con cái mà toàn cho tiền vì sợ tôi căng thẳng. Tôi luôn quan tâm, mua đồ dùng cho bên chồng vì nhà anh không dư dả. Thế mà đụng gì không vừa ý chồng là anh chấp nhặt. Chị tôi thấy gì ngon luôn mua cho tôi một phần, nhà tôi biết anh khó tính và hay tự ái nên rất e dè, hoàn toàn không nói hay làm gì can thiệp cuộc sống riêng.
Mỗi lần không vừa ý nhà vợ là vợ chồng tôi cãi nhau to, nói lý lẽ chồng hiểu và làm lành nhưng bữa sau khó chịu lại lôi chuyện cũ ra nói. Chuyện như này lặp lại 10 năm nay tôi rất mệt mỏi, chẳng lẽ phải chọn chồng hoặc nhà ngoại?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc