Anh đi làm, gặp khách hàng cứ áo thun trắng và quần kaki nhiều túi, không bao giờ xài nước hoa. Tôi giặt đồ cho nước xả vải, anh lại bảo mùi đó làm anh khó chịu. Lúc đầu quen nhau, tôi rất ngại khi đi chung với anh. Mình thì đầm váy, nước hoa nọ kia, còn anh cứ áo thun, quần sooc, dép có khi nọ kia luôn.
Lôi thôi là vậy nhưng ưu điểm của anh rất nhiều: Chịu thương, chịu khó, yêu vợ thương con nhất trên đời. Vẻ ngoài không bóng bẩy, nhưng tính tình anh vô cùng cương trực, sống và làm việc luôn có trách nhiệm.
Thật sự rất khó để thay đổi những người có tính như vậy. Vì thế tôi phải quần quật dọn dẹp suốt ngày, nhà cửa mới sạch sẽ được. Đôi lúc tôi nghĩ thôi kệ, thà vậy có khi lại không cần giữ chồng, cũng không lo mất.
Bùi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.