Chúng tôi có công việc ổn định với mức thu nhập trung bình tháng khoảng 40 triệu, trong đó một nửa để trả nợ vay xây nhà, nửa còn lại dành cho chi phí sinh hoạt gia đình. Vợ chồng tôi ở riêng, phải gửi bé nhỏ nên chi phí khá tốn kém.
Chuyện là tháng 12 năm ngoái, chồng nói tham gia vào một công ty mà theo tôi tìm hiểu là kinh doanh đa cấp, chuyên dụ dỗ mọi người mua phân quyền cà phê rồi chia cổ tức. Sau đó anh nói sẽ tham gia mở quán cà phê phân quyền này với bạn, tổng chi phí 600 triệu, bạn 400 triệu và chồng tôi 200 triệu. Tôi phân tích, khuyên can hết lời với các nguyên nhân: nhà không có tiền để đầu tư; công ty đa cấp không nên theo; chi phí mở quán cà phê quá cao mà tính toán sơ thấy nắm chắc lỗ bởi tiền thuê mặt bằng 30 triệu/tháng, trong khi mỗi ly cà phê hay nước uống chưa quá 20 nghìn đồng. Chồng nói đã tính toán kỹ, năm đầu huề vốn, các năm sau sẽ có lời.
Tôi khuyên mãi không được nên không nói nữa. Rồi tôi sinh bé, khoảng thời gian này chồng vừa làm vừa lo việc mở quán, vợ chồng vì việc này mà không vui vẻ gì. Bạn anh ứng tiền trước, chồng nói sẽ xoay tiền rồi đưa bạn sau. Quán khai trương vào trước Tết, rồi dịch bệnh buôn bán ế ẩm và dẹp quán sau hơn 2 tháng. Giờ chồng báo đang nợ bạn 120 triệu tiền thua lỗ, bảo sẽ tự lo. Tôi hỏi anh xoay bằng cách nào, anh bảo chưa biết. Tôi nói với chồng không có tiền để trả; lỗ thì bạn bắt chia, còn ví dụ như mấy tháng đầu có lời thì bạn có chia không hay sẽ nói do chồng chưa góp vốn nên thôi? Anh không đồng ý với ý kiến của tôi, nói bạn bè anh em khi lỗ phải chia sẻ với nhau. Tôi không còn biết phải nói thế nào luôn. Chồng coi trọng bạn bè, thà để vợ con chịu khổ, thiếu thốn, chứ bạn bè là trên hết. Mọi người cho tôi lời khuyên, nên giải quyết thế nào với món nợ từ trên trời rơi xuống này?
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc