Trong quá trình chung sống, chúng tôi xác định chuyện có bầu sẽ diễn ra tự nhiên. Sau vài tháng có bầu, chúng tôi mới về ra mắt gia đình, cũng không cưới vì gia đình anh có người mới mất. Sau khi tôi nghỉ thai sản, anh dẫn tôi về nhà. Khi tôi sinh con gái đầu lòng được hơn tháng thì bố chồng mất. Sau 42 ngày, mẹ chồng cho chúng tôi cúng bái tổ tiên, coi tôi là con dâu trong nhà (trước khi sinh tôi đã đăng ký kết hôn).
Cứ như thế chúng tôi sống chung, tôi nghỉ thai sản xong cũng nghỉ việc luôn. Chồng cũng thế, không công ăn việc làm. Ở nhà một thời gian, chồng đi làm bốc vác. Tiền trong tài khoản của tôi cũng dần cạn kiệt, tôi không giấu một nghìn nào làm quỹ đen, kể cả tiền bản thân làm ra trước đó. Đi đẻ hay mọi thứ tôi đều bỏ tiền riêng vì chồng không có tiền. Đến khi chồng đi làm bốc vác chỉ đủ tiền chơi game, hút thuốc, đá bóng, cỗ bàn... Tôi rất mệt mỏi nhưng không trách gì chồng.
Con hơn một tuổi, tôi lại có bầu, giờ thai 31 tuần rồi. Tôi linh tính chồng có người khác. Tôi hỏi mượn điện thoại, anh nhất quyết không cho. Tối hôm đó chồng cáu lên ném điện thoại, không vỡ; anh ném lần nữa, vỡ mới thôi. Chồng lấy lý do đấy đi biệt tăm mấy ngày, tôi vào chat của anh thì phát hiện tin nhắn với cô khác, người đó làm gái thật, ở cách nhà tôi không xa, hai người còn chụp ảnh chung rồi đăng hình nữa. Tôi gửi ảnh mình bầu bí và con gái cho bồ của chồng, năn nỉ cô ấy nói chồng tôi về, con gái ngày nào cũng đòi bố, ngay cả trong mơ. Chiều ngày thứ ba anh mới về. Mấy ngày anh không nói với tôi câu nào, trong khi tôi khóc cạn nước mắt. Tôi đã bày tỏ suy nghĩ của mình, bản thân khó tính, nóng tính nên chấp nhận chồng bồ bịch nhưng tâm can đau như bị dao cứa vào vậy.
Tôi chia sẻ gì chồng cũng im lặng, chỉ bảo tôi nóng tính, nói một câu cãi một câu. Tôi hỏi anh quen cô kia được bao lâu, anh bảo mới thôi; trong khi tôi nghe cô bồ kể là gặp nhau từ 2015, mới có tình cảm, đi với nhau tầm chục ngày nhưng ăn ngủ gần tuần rồi. Tôi phải làm sao đây, có phải chồng yêu bồ quá rồi không? Trong tin nhắn cô bồ gửi cho tôi hai người họ nói chuyện, anh xưng vợ chồng với cô ấy và nói: "Chồng nghe lời vợ". Chồng tôi có điện thoại mới và số mới, nhất quyết không cho tôi biết; hỏi thì anh bảo không có. Có phải tôi lụy tình quá rồi không?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.