Anh yêu thương, chăm sóc và hết lòng vì gia đình, vợ con. Chỉ có điều anh đôi lúc nóng giận vì con gái không nghe lời. Con tôi 2 tuổi rưỡi, biếng ăn, nghịch ngợm, đôi khi anh đánh răn đe bé có phần nặng tay, tát vào mặt một cái chẳng hạn.
Anh rất buồn vì hành động đó của bản thân, cảm thấy hối hận, thế nhưng tôi lo sợ sau này con lớn lên sẽ không ổn nếu anh cứ mạnh tay như vậy. Tôi đã ngồi nói chuyện với chồng nhiều lần, lần này cũng vậy, chẳng biết chuyện này có chấm dứt không. Mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ giúp và chỉ tôi phương pháp giáo dục sớm cho trẻ.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc