Tôi kết hôn được 10 năm, có hai bé tám tuổi và năm tuổi, vợ chồng lấy nhau từ tình yêu năm năm sâu đậm. Tôi 33 tuổi, đề cao sự thủy chung trong hôn nhân và luôn tin tưởng chồng. Kết hôn 10 năm mà chỉ hạnh phúc năm năm đầu. Tôi biết việc ngoại tình của chồng khi gần đến ngày sinh bé thứ hai và cũng biết mối quan hệ đó bắt đầu từ lúc tôi chưa mang bầu. Tôi bàng hoàng, đau đớn vì tình cảm vợ chồng lúc đó đang rất tốt. Sau đó chồng xin lỗi, hứa hẹn, tôi đã cho anh cơ hội. Vậy mà thời gian ở cữ tôi phát hiện ra chồng vẫn qua lại với nhân tình. Đến lúc này niềm tin và sự tôn trọng chồng trong tôi ngày một rơi rụng. Cùng với sự vô tâm và gia trưởng của anh khiến tình cảm của tôi dần mất đi.
>> Chồng không kiếm được tiền lại cặp bồ
Trước đó tôi tâm sự với bố mẹ chồng, quan điểm các cụ khiến tôi nhận ra mình thật lạc lõng trong cuộc hôn nhân này. Bố mẹ chồng cho rằng chuyện có bồ bịch bên ngoài của anh là chưa chắc chắn vì chẳng bao giờ nghe anh có điều tiếng gì; nếu có thì đó cũng là chuyện bình thường của đàn ông. Nhiều gia đình chồng còn cờ bạc, vũ phu, không đưa tiền cho vợ... mà những người phụ nữ vẫn phải hy sinh, chấp nhận. Đằng này chồng tôi không có ý định bỏ vợ con, hàng tháng vẫn đưa tiền sinh hoạt phí, theo ông bà thế là tốt lắm rồi, tôi còn mong gì hơn.
Vợ chồng tôi từ đó không còn quan tâm nhau. Tôi dồn hết sức lực chăm sóc hai con. Chồng luôn đi sớm về muộn, thường xuyên đi qua đêm, nói là đi công tác, nhưng tôi biết ngoài những lần đi công tác thật thì anh đi đâu, làm gì. Đỉnh điểm chồng đưa bồ về công ty làm chung, tôi gửi đơn ly hôn nhưng anh không chịu ra tòa. Việc ly hôn tôi biết do bố mẹ chồng ngại dư luận nên không đồng ý. Tôi cũng nghĩ lại, giờ chưa có gì trong tay, nên nhẫn nhịn, đi làm tích cóp thêm để mua một căn hộ riêng, sau này có chỗ ở cho ba mẹ con.
>> Chồng cặp bồ năm lần trong 19 năm chung sống
Cuộc sống cứ như vậy, nặng nề trôi qua mấy năm nay, công việc đang ổn thì gần đây có nhiều thay đổi khiến tôi rơi vào stress, trong khi trước đó tôi vẫn nghĩ mình đã vượt qua được. Giờ đây tôi cảm thấy mất hết động lực. Căn hộ tôi đặt vẫn chưa hoàn thiện, tiền vẫn phải tích cóp thêm. Nếu giờ ra ngoài sẽ thêm chi phí thuê nhà, tôi không biết phải làm sao để vượt qua giai đoạn này. Những ai từng bị stress, có cách nào để vượt qua xin chỉ giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc