Bản thân cũng không chờ đợi gì chồng hồi đáp vì rất lâu rồi, vào ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, Valentine, 8/3, tôi đã không được nhận gì từ anh dù chỉ là tin nhắn chúc mừng, chứ đừng nói đến hoa và quà.
Tôi từng góp ý với anh, bó hoa tươi, món quà nhỏ hay chỉ một cái tin nhắn chúc mừng chính là thể hiện sự quan tâm, gắn bó cho tình cảm vợ chồng. Anh không thích làm điều đó vì thấy vợ chồng ở với nhau rồi không cần những hành động như thế. "Em có thấy ai câu được cá rồi còn nhét giun vào mồm cá nữa không", anh từng bảo tôi như thế. Nhớ lúc yêu nhau và những năm đầu hôn nhân, anh vẫn mua hoa, tặng quà, biết tôi thích đọc sách nên đi đâu về cũng hay mua sách cho tôi. Giờ anh vẫn yêu vợ thương con nhưng những hành động đó không làm nữa.
Cuối năm 2020, vào ngày sinh nhật tôi anh cũng không có động thái gì, không quà, không hoa, không chúc mừng. Tôi không nói chuyện với anh mấy ngày vì thấy chán, tủi thân. Anh hỏi làm sao, khi tôi nói lý do thì anh bảo: "Em được bạn bè, đồng nghiệp tặng bao nhiêu hoa với quà rồi còn gì". Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa, tự động viên: "Thôi, đừng chờ đợi gì sự thay đổi từ chồng". Với vợ thì như vậy nhưng với đồng nghiệp, vợ sếp, bạn bè... anh lại nhớ ngày sinh nhật, mua hoa tặng. Sáng nay tỉnh dậy lúc 5h, biết rằng ngày kỷ niệm 13 năm cưới đã trôi qua, tôi tiếp tục chờ đợi điều bất ngờ từ chồng một cách vô ích, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt.
Thi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc