Các nhân chứng ban đầu cho rằng con chó tên Tinsley đi lạc khi trông thấy nó trên xa lộ liên bang 89 ở Lebanon, thành phố bang New Hampshire, Mỹ lúc 22h đêm 3/1, theo cảnh sát bang.
Khi cảnh sát Lebanon phát hiện và tiếp cận Tinsley, nó đã chạy về hướng bắc trên xa lộ và băng qua ranh giới vào bang Vermont.
Tinsley, con chó béc giê Đức một tuổi. Ảnh: WCVB.
"Con chó dường như cố cho họ thấy thứ gì đó. Nó cố gắng chạy đi nhưng không phải là chạy trốn", trung úy Daniel Baldassarre thuộc sở cảnh sát New Hampshire, cho biết. "Nó giống như muốn nói 'hãy đi theo tôi'. Họ đã đi theo và bất ngờ khi thấy rào đường bị hư hại. Họ nhìn theo nơi con chó đang nhìn và gần như không tin vào mắt mình".
Cảnh sát trông thấy một chiếc xe bán tải nát bét, nằm lật ngửa gần xa lộ liên bang 91 và 89. Cảnh sát đã tìm thấy hai người bị văng ra khỏi xe, bị thương khá nặng và hạ thân nhiệt. Họ nhanh chóng gọi hỗ trợ y tế và đưa nạn nhân tới bệnh viện
Một trong hai người bị tai nạn, tên Cam Laundry, là chủ của Tinsley. Laundry cho biết Tinsley là bạn đồng hành của anh bất kỳ khi nào họ ra ngoài. Anh cảm thấy may mắn vì có Tinsley bên cạnh khi tai nạn xảy ra.
"Nó là thiên thần hộ mệnh nhỏ của tôi. Thật là kỳ diệu khi Tinsley đủ thông minh để làm điều đó", Laundry nói.
Cảnh sát thêm rằng Tinsley dường như không bị thương. Nguyên nhân tai nạn đang được cảnh sát điều tra.
Tinsley dẫn đường cho cảnh sát tìm thấy chủ nhân bị tai nạn. Video: MyNBC5-WPTZ.
Thanh Tâm (Theo AP, NY Post)