From: Loan Phuong
Sent: Tuesday, June 16, 2009 9:45 AM
Chào bạn!
Mình là độc giả thường xuyên của chuyên mục này, mình đã đọc nhiều bài viết, thông cảm có, giận dữ cũng có nhưng đây là lần đầu tiên mình trả lời lại một bài viết, bởi mình thấy bạn có vấn đề thật.
Mình hiểu, ai cũng có nỗi khổ của mình, nhưng phân tích một cách khách quan thì mình thấy bạn cần thay đổi nếu như không muốn tự làm khổ mình.
Bạn nói anh ấy hẹp hòi và tính toán nhưng mình lại thấy bạn mới là người hẹp hòi và tính toán ở đây. Bạn đã hẹp hòi khi chỉ nghĩ đến mình và bỏ đi 2 đứa trẻ. Bạn đang tính toán khi nghĩ về khoản tiền nhỏ anh ấy đưa khi đi phá thai 2 lần và bạn cũng đang tính toán khi nghĩ về cuộc sống nếu phải phụ thuộc vào anh ấy. Những suy nghĩ đó của bạn gọi là gì nếu không phải là tính toán?
Mình là con gái và cũng 23 tuổi như bạn, mình đã trải qua thất bại của tình yêu và mình hiểu trong chuyện tình cảm đôi khi có nhiều điều khó xử. Nhưng trong hoàn cảnh của bạn, mình không nghĩ đây là tư duy của một người trưởng thành.
Thứ nhất, bạn mới 23 tuổi mà đã 2 lần phá thai và bây giờ lại mang thai. Mình không quá cổ hủ để lên án chuyện này chuyện kia vì mọi thứ đều có lý do của nó, nhưng làm như thế nào để không phải ân hận mới là chuyện quan trọng. Bạn đã phải phá thai lần đầu mà vẫn để xảy ra có thai 2 lần nữa trong khi hiện nay có rất nhiều cách để bạn tránh.
Thêm nữa, điều mình băn khoăn nhất là tại sao bạn chưa yêu người ta thực sự, thậm chí không muốn về quê ra mắt họ hàng mà bạn lại quan hệ tình dục và để có thai tới 3 lần? Về chuyện này thì mình không thông cảm được với bạn.
Mình nghĩ bạn trai bạn là một người đàn ông đáng để yêu và lấy làm chồng nếu như tiêu chuẩn của bạn không quá cao. Anh ấy đã nghĩ đến chuyện đưa bạn về quê ra mắt thì chứng tỏ anh ấy rất nghiêm túc với bạn. Đàn ông khi đã công khai tình yêu của mình với gia đình tức là người ta muốn xác định lâu dài rồi.
Khi bạn có thai, anh ấy không muốn bạn phá, và chỉ đồng ý khi bạn nhất định phá, như thế anh ấy đâu phải người đàn ông tệ bạc? Còn về chuyện tiền nong, có thể do hoàn cảnh anh ấy lúc đó thiếu tiền hoặc anh ấy không biết những chi phí bạn phải chi thêm, mình nghĩ không thể chỉ vì thế mà bảo anh ấy hẹp hỏi và tính toán.
Vấn đề bạn băn khoăn nhất là tại sao anh ấy chưa muốn cưới ngay đúng không? Lý do anh ấy đưa ra là điều kiện chưa cho phép. Cái này bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất. Hoàn cảnh là gì, điều kiện kinh tế hay gia đình, ít nhất bạn nghĩ sao khi một người con trai đưa một cô gái về quê ra mắt lần đầu tiên rồi xin gia đình cưới vì đã có bầu, (mà không nói thì sau này gia đình họ cũng biết vì đứa trẻ sinh sớm)? Bạn có chắc gia đình anh ấy thích bạn không? Rất nhiều điều xảy ra, nếu gia đình họ không đồng ý trong khi cái thai ngày càng lớn lên thì sẽ thế nào?
Với quan điểm của mình, mình ủng hộ bạn trai bạn, vì mình cho rằng anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, chiều bạn và xác định lâu dài với bạn, mình không thấy anh ấy đối xử với bạn có gì tệ bạc cả. Người có vấn đề là bạn, bạn không thực sự yêu và xác định sống lâu dài với người ta mà lại nhận lời yêu người ta, giới thiệu với gia đình rồi còn chấp nhận quan hệ tình dục và phá thai tới 2 lần?
“Cũng chính vì vậy mà trước đây em đã chủ động không giữ lại khi biết mình có thai. Những lần đó, tuy không đồng ý nhưng vì không muốn em chịu vất vả nên anh đã chấp nhận. Còn lần này anh nói, anh sẽ không bao giờ tha thứ nếu bỏ đứa con”. Bạn đọc lại dòng này bạn viết xem, nếu như vấn đề đúng như bạn nói thì mình không thể chấp nhận được, bạn vừa vô trách nhiệm với bản thân mình mà còn vô trách nhiệm với người yêu và đứa trẻ vô tội, mình thấy bạn ích kỷ quá.
Là người phụ nữ, sinh con cho người mình yêu thương là một niềm hạnh phúc, bạn nên trân trọng điều đó. Bạn đang có một người đàn ông có trách nhiệm với bạn, bạn cũng có những đứa trẻ là thành quả - ít nhất của tình yêu anh ấy dành cho bạn, anh ấy lại có thể lo được cho bạn và con ổn định, bạn còn đòi hỏi gì nữa? Theo như mình hiểu, vấn đề là bạn chưa yêu anh ấy thực lòng, như vậy, kể cả khi bạn có sống với anh ấy, bạn cũng sẽ không phải người vợ tốt toàn tâm toàn ý với chồng, mình tin là thế.
Mình nghĩ, thay vì lên chùa cầu nguyện cho những tội lỗi của mình, bạn hãy thay đổi bản thân đi, hãy trân trọng những gì mình đang có, nếu không, bạn sẽ mất tất cả thôi, lúc ấy bạn còn không có gì để tính toán như bây giờ đâu. Chúc bạn suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn, biết gìn giữ giá trị của hạnh phúc và tình yêu.