Đi trên quốc lộ vào ban đêm, tôi rất hay gặp những tài xế không biết vô tình hay cố ý, bật đèn chiếu xa mà không hạ khi đi qua xe ngược chiều. Tôi vốn bị cận, nên có lần đã gặp họa vì những người như thế.
Lần đó tôi gặp ngay một chiếc đối diện ở khúc cua, đường hẹp mà xe kia vẫn chiếu pha, chạy ra giữa đường, tôi nháy pha liên tục nhắc nhở "hạ pha xuống" nhưng có vẻ tài xế đó không hề quan tâm. Tôi buộc đánh lái phải, táp sát xe vào lề đường, nhưng đoạn đường đó ở quê, không có vạch trắng để bám vào, tôi húc rầm vào thứ gì đó. Xuống xe kiểm tra mới biết, đó là đống đá của một nhà đang xây, đổ tràn ra đường.
Tôi thắc mắc, họ nghĩ gì khi để pha lúc gặp xe khác? Họ cho rằng việc đó không ảnh hưởng gì đến tầm quan sát của người ta, hay vì ngại với ngón tay gạt xuống "cos"?
Nhờ các bạn chỉ giáo, trong trường hợp gặp những tài xế "gàn" như vậy, nên chạy xe thế nào để an toàn nhất?
Hậu Phương