Chào chị, đọc qua bài viết tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị và chồng chị lúc này. Tôi đã trải qua hoàn cảnh đó như là một người thua cờ bạc nhưng tôi đã từ bỏ được. Theo tôi thì chị nên quan tâm, động viên chồng nhiều hơn. Đọc qua bài viết tôi đoán có thể chồng chị chơi cờ bạc vì lý do kiếm thêm chút ít phụ giúp gia đình mà thôi nên cũng không quá nghiêm trọng đâu.
Chị nên ngồi lại nói chuyện, hỏi xem lý do vì sao anh ấy quay lại cờ bạc và phân tích về hậu quả nếu anh tiếp tục chơi. Bên cạnh đó chị nên tìm hiểu xem bạn bè, đồng nghiệp của chồng, xem có ai chơi hoặc nghiện cờ bạc hay không. Nếu có thì phải cắt đứt mọi liên lạc giữa chồng chị và người đó.
Chị cũng nên nói chuyện riêng với cha mẹ chồng (chỉ với cha mẹ chồng thôi nhé) về việc anh đi chơi cờ bạc để họ nhắc nhở và động viên anh nữa. Nếu chồng chị có bạn thân thì cũng nên kể về việc này cho người đó biết để theo dõi, ngăn cản và phân tích cho anh hiểu.
Tôi không biết người có máu cờ bạc có bỏ được hay không, có thể họ chơi vì một lý do nào đó nên mới dấn thân vào mặc dù biết nó không tốt lành gì. Nhưng nếu quan tâm, phân tích rõ hậu quả của việc cờ bạc, đưa ra ví dụ thật để chứng minh, chẳng hạn như một bài báo viết về hậu quả của việc cờ bạc thì họ sẽ từ bỏ thôi. Chúc chị may mắn.
Duy