Bất kể là phương Đông hay phương Tây, nơi văn minh hay lạc hậu, từ xưa người ta đã làm ra rượu và văn hóa uống rượu. Bạn không uống rượu là quyền của bạn, không ai ép. Nếu nhìn người này người nọ nhậu say bí tỉ, ra đường chạy xe lạng quạng, ngủ bờ ngủ bụi rồi đánh đồng ai uống rượu cũng đều như thế là võ đoán.
Uống rượu bia là văn hóa nhưng ép uống rượu bia không phải là văn hóa và xin đừng đánh đồng hai cái đó với nhau.
Rượu Tây có cách uống khác với rượu ta vì văn hóa uống rượu ở Tây và ở Ta khác nhau. Rượu Tây còn chia làm rượu nhẹ dùng để khai vị và rượu mạnh dùng để "nhâm nhi", hoặc có ly rượu để cầm ở tay cho bớt trống trải.
Uống rượu mạnh, người ta chỉ uống một ly duy nhất trong suốt bữa tiệc, không ai uống hết ly nọ đến ly kia. Rượu mạnh thường được dùng sau khi ăn xong, dùng trong khi nói chuyện xã giao, cho nên uống rượu mạnh thường không bao giờ có "mồi". Bạn uống không hết ly rượu không ai nói nhưng bạn rót thêm ly nữa người ta sẽ nhìn bạn với con mắt chê trách.
>> Nhậu kiểu 'bắt cạn, bắt tay, bắt bẻ'
Còn rượu khai vị thì uống được bao nhiêu thì uống và chỉ uống trong bữa ăn. Ta lại khác. Nhậu nhẹt là phải có thời gian rảnh rỗi. Uống rượu nhất định phải có "mồi". Đói bụng mà uống rượu rất có hại cho hệ thống tiêu hóa.
Người ta uống hai chai rượu cả ngày không say, anh uống ba chai trong hai giờ bảo sao không say bí tỉ. Với thời gian ngắn như thế, dù anh có hệ thống tiêu hóa hơn người cũng giải không kịp. Cho nên câu hỏi chỉ là anh có biết uống rượu hay không? Biết uống rượu thì chẳng bao giờ say cũng chẳng bị ai ép.
>> Người Việt chơi gì nếu không nhậu nhẹt?
Những người chuyên ép rượu là những người hoặc là không kiểm soát được bản thân hoặc là "ma men", chấp mấy người đó làm gì? Những người này, ai thường uống với họ đều biết, có một câu họ nói hoài, lè nhè, không chịu nghe ai, hơi trái ý là kiếm chuyện gây gổ.
Loại người này là phải né sớm, cứ thích lao đầu vào rồi đổ thừa "tại bị vì bởi". Ai không biết uống rượu thì về quê tôi ở miền Tây Nam Bộ mà học uống với các cụ "tóc búi củ hành", mở miệng "thâm nho". Uống rượu mà để bị say sẽ bị các cụ mắng là "thất lễ", đuổi thẳng cổ, không cho hầu rượu nữa. Uống rượu là để tạo không khí náo nhiệt chứ không phải để say bí tỉ.
Lâm
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.