Từ: le long
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2011 2:15 CH
Gửi chị Linh!
Đọc bài viết chị gửi về người chồng gia trưởng, em cảm thấy chồng chị đáng giận thì ít mà đáng thương thì nhiều. Đáng giận vì đàn ông mà không biết làm gì để giải quyết, để bị dồn nén thành con người vũ phu. Đáng thương vì có người vợ là chị, làm thì không khéo lại chỉ biết chống nạnh chửi chồng, than thân trách phận.
Tôi không hiểu được trên đời có một bà mẹ nuôi con đến 3 tuổi vẫn bị trớ mà có thể hồn nhiên không biết tại sao. Chị có từng hỏi bố mẹ chồng và bố mẹ chị để tìm giải pháp chưa? Chị ói có thấy đau không, mà con bị trớ cả 3 năm vẫn bình thường như không.
Tôi cũng không hiểu sao có người mẹ thấy người lạ đến chơi, không rửa tay sạch sẽ vẫn để bồng em bé. Chị biết khi ở ngoài đường bụi bặm, vi khuẩn trên cơ thể nhiều đến mức nào không mà vẫn bình thản như thế?
Chị cũng không nên đem quan điểm của người giúp việc ra để so sánh với chồng chị. Người giúp việc làm công ăn lương, chủ yếu muốn làm ít ăn nhiều, làm sao cho họ khỏe và rảnh rỗi nhất. Chưa kể quan điểm vệ sinh của họ có thật sự tốt hay không? Nội chuyện chị bênh người giúp việc chê chồng đã khiến người chồng khó chịu.
Theo những gì chị miêu tả, dù không trực tiếp, tôi tưởng tượng chị là một tiểu thư con một sống trong sự nuông chiều quá mức của bố mẹ, không có hoặc có quá ít thực tế cuộc sống. Có khi nào chị đặt mình trong hoàn cảnh người chồng chưa, hay chị chỉ biết than phiền và kể lể với nhà ngoại và hàng xóm?
Cổ nhân có câu “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, phải xem bản thân mình có tốt như mình yêu cầu người khác hay không? Chị có rõ chồng chị không hài lòng chị ở điểm nào chưa, hay chị chỉ làm theo chủ quan của bản thân?
Chồng chị là người đáng trách, và nếu chị tốt, chị ngoan, chị đảm đang mà anh ta vẫn như thế thì chị bỏ anh ta không có gì luyến tiếc. Ngược lại, anh ta chỉ nóng giận khi chị thờ ơ, làm sai, đòi hỏi, không sửa đổi, thì số lần anh ta khó chịu nhiều hơn hẳn số lần chị bị mắng chửi. Trong trường hợp này, chị cũng nên ly dị, anh ta đáng được giải thoát khỏi một người phụ nữ xấu.
Vài lời nói thẳng thì mất lòng, chị muốn một gia đình hạnh phúc, chị phải cay đắng xây dựng nó cùng chồng. Chị lớn rồi, không phải là con nít để dựa dẫm vào bố mẹ xây giúp gia đình cho mình. Bố mẹ chị chỉ thấy cái tốt của chị mà có bao giờ nghĩ đến sự khó khăn của chị chưa? Hãy chân thành và thắng thắn với nhau, cả hai có thể xin nghỉ phép dài hạn, gửi con cho nội ngoại và đi du lịch với nhau.