From: Chi Chi
Sent: Friday, November 20, 2009 11:45 AM
Chào chị Lan,
Hôm nay tình cờ đọc được tâm sự của chị em rất muốn được chia sẻ với chị. Em là một cô gái còn rất trẻ chưa lập gia đình, nhưng thật sự chuyện nhà chồng và con dâu thì em rất hiểu vì những người xung quanh thì rất nhiều chuyện như vậy. Hầu như những cô con dâu thì ai cũng có chuyện này chuyện kia với nhà chồng. Đây cũng là chuyện bình thường vì chuyện hoà nhập được cùng một gia đình mới là một điều thật sự rất khó.
Chuyện của gia đình chị thực sự người ngoài thì sẽ không hiểu hết được và qua cách nhìn của từng người trong gia đình sẽ rất khác. Bố mẹ chồng chị vừa là người lớn tuổi lại vừa là người ở quê nên cách nhìn nhận mọi việc của các cụ chắc chắn sẽ rất khác biệt với những người trẻ như chúng ta. Chị tâm sự rất nhiều về việc các cụ không hề quan tâm đến hai vợ chồng chị trong tất cả những giai đoạn mà 2 anh chị cần sự trợ giúp của gia đình.
Về việc chị sinh em bé mà không được chăm sóc như chị mong muốn thì em nghĩ là nên thông cảm với các cụ. Một mặt là điều kiện kinh tế của các cụ cũng khó khăn nên sẽ không được rộng rãi trong chi tiêu. Đến nữa là ở quê nhiều khi việc sinh đẻ cũng không quá quan trọng như thành phố. Em thấy các chị lấy chồng ở quê cũng kêu như thế là rất nhiều.
Còn chuyện chiếc điện thoại thì do hiểu biết của các cụ ở quê em nghĩ chị không nên chấp chuyện này. Chị nên cùng chồng giải thích rõ cho các cụ hiểu, nếu không được thì em nghĩ cũng nên bỏ qua chuyện này. Còn chuyện chồng chị đau ốm mà không nhận được sự quan tâm của cha mẹ thì cũng có thể có nhiều lý do lắm, cũng có thể là do điều kiện kinh tế khó khăn các cụ nghĩ không giúp đỡ được anh chị nên không muốn làm phiền. Chị nên tìm một dịp nào đó để tâm sự với bố mẹ chồng và tìm hiểu thêm về chuyện này.
Còn chuyện để con gái chị gần gũi với cả hai ông bà ngoại hơn là ông bà nội cũng là điều dễ hiểu vì cháu được thường xuyên tiếp xúc với ông bà ngoại hơn. Nhưng em nghĩ trong chuyện này chị nên nghĩ khác đi một chút. Khi cháu còn bé chị hãy tạo cho cháu gần gũi với cả hai bên nội ngoại, đừng để sau này cháu lớn lên có sự so sánh giữa hai bên mà sinh ra thiếu tình cảm với bên nhà nội là không hay.
Chị nghĩ ông bà không đến với con cháu thì con cháu cũng không đến với ông bà là không nên. Nếu các cụ cũng nghĩ như chị thì chắc vài năm nữa hai bên sẽ chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Người già đôi khi hơi khó tính và cũng khó hiểu, là con cháu thì nên chiều lòng các cụ một chút như thế gia đình mới vui vẻ được. Và bố mẹ chồng cũng là người sinh ra anh ấy, nếu chị dùng tình yêu chị dành cho anh ấy mà mở lòng ra với các cụ hơn nữa thì chắc là sẽ rất tốt.
Em nghĩ gia đình chị muốn ăn Tết ở nhà ngoại cũng tốt nhưng anh chị cũng nên qua nhà nội để gắn kết lại tình cảm gia đình. Dù tết nhất đường xá xa xôi đi lại cũng rất vất vả nhưng nên làm như thế chị ạ. Có thể bây giờ có những hiểu nhầm hay những điều không tốt giữa quan hệ của chị và gia đình nhà chồng, nhưng nếu mình cư xử khác đi một chút thì em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Em mong chị sẽ tạm nén những ấm ức bây giờ để tìm ra cách ứng xử tốt nhất có thể với bố mẹ chồng. Nếu có thời gian em mong chị sẽ đọc lại truyện Đôi mắt của Nam Cao và suy nghĩ một chút với chuyện gia đình chị nhé. Đây là những lời chân thành của em nếu có gì không đúng thì em mong chị bỏ qua. Chúc chị sớm tìm được cách giải quyết chuyện này và gia đình chị luôn luôn hạnh phúc.