Hoài An 6 tuổi là chị Hai trong nhà. Chị Hai rất thích nghịch cát, có khi ở bãi biển lúc đi cùng ba mẹ, đôi lúc là công viên, nhưng thường xuyên nhất là bãi cát trước nhà. Ngày nào sau giờ học, chị Hai cũng đem cả bộ dụng cụ đào, xớt, múc cát ra để vui chơi thỏa thê, nghịch quần áo lấm lem. Đến lúc bụng đói meo, chị hai mới lục tục dọn dẹp lại, đi tắm và đòi ăn. Bố nhiều lần dụ dỗ chị hai chơi những quả bóng đủ màu, cô búp bê xinh đẹp, hay em gấu bông mềm mại, nhưng chị Hai chóng chán và lại tìm về với bãi cát trước nhà.
Về ăn uống, chị Hai là fan cuồng nhiệt của món súp gà. Chỉ cần ngủi mùi thoang thoảng thôi là bỏ tất cả bài tập đang làm dở, phim hoạt hình trên ti vi đang chiếu, hay bãi cát ngoài sân đang chờ... Chị Hai ba chân bốn cẳng ríu rít quanh chân mẹ, đòi nếm thử một xíu và đứng canh không cho em Ba động vào, trong khi em Ba mới 8 tháng và còn nằm nôi, không cho ba ăn vụng hoặc mẹ nếm nhiều quá... Chị Hai cũng thích uống sữa lắm, đôi khi còn giành sữa với em Ba. Chỉ khi mẹ giận ra mặt thì chị Hai mới ngừng phá em bú. Sáng nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn 2 hộp sữa cho chị Hai đem đến trường uống, sau khi đã no nê với một ly sữa đầy ụ tại nhà.
Phan Tố Yên