Nhà tôi ở miền Trung, chị gái học xong cấp 3 rồi vào Nam học dược sĩ. Chị và anh yêu nhau rồi cưới. Trước đó, nhà anh có đất trồng hoa ở Đà Lạt, anh chăm chỉ làm ăn nhưng lại chơi cá độ bóng đá, cả gia đình anh và chị tôi đều không biết việc này. Cưới nhau được một năm, anh chị có cháu đầu lòng, cũng là lúc anh vỡ nợ do chơi cá độ (anh nợ khoảng một tỷ đồng). Giang hồ đến đòi nợ rất nhiều, anh phải trốn, chị tôi làm lụng để kiếm tiền nuôi con. Sau đó nhà chồng chị phải vay anh em để trả nợ cho người ta. Sau sự việc đó, gia đình chị về quê anh ở Thái Bình sinh sống. Bốn năm trôi qua, anh chị có 3 con, anh làm công nhân, chị ở nhà buôn bán và chăm sóc các con.
Một năm gần đây, chị kể với tôi anh lại chơi lô đề, game bài online, tiền đi làm về không đưa cho chị. Chị còn phải vay để trả cho người ta hơn 40 triệu đồng anh nợ. Chị nói thì anh chửi và đánh. Anh còn bỏ làm và bỏ nhà đi. Chị gọi tâm sự mà tôi không biết phải khuyên như nào. Tôi 25 tuổi, chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì sự nghiệp chưa thành, không thể lo được cho người con gái mình yêu thương trọn vẹn, vậy mà có những người đàn ông không biết quý gia đình, trân trọng sự hy sinh của phụ nữ.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc