
Hai chị em đã tìm thấy nhau nhờ hai bức hình này trên Facebook - Ảnh: Woman'sDay.
Katie Doak là cô bé tuổi teen, đang là con nuôi của một gia đình sống tại Phoenix, thủ phủ bang Arizona, miền tây nam nước Mỹ. Cô bé rất mong được gặp lại mẹ và chị gái cùng mẹ khác cha sau 5 năm xa cách. Vì thế, cô bé quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Em đăng lên Facebook một bức ảnh chụp mình đang cầm tờ giấy ghi dòng chữ:
"Xin chào, tôi là Katie. Tên khai sinh của tôi là Katherine Rebecca Leigh Wilson. Tôi sinh ngày 10/10/1997 tại Jefferson, County Kentucky. Tôi đang tìm mẹ đẻ và chị gái cùng mẹ khác cha. Mẹ tôi tên là Cynthia Michelle Wilson. Bà sinh ngày 9/5/1977 tại Louisville, bang Kentucky và có thể đã chuyển tới sống đâu đó ở Arizona, Kentucky và Indiana. Chị của tôi tên là Kesley Wilson, sinh ngày 16/4/1996. Xin hãy giúp tôi tìm họ".
Thông điệp của Katie được hơn 1.100 lượt chia sẻ và được đăng lên báo địa phương. Chỉ vài giờ sau, cô được thông báo đã tìm được người thân của mình.
Một người lạ sau khi nhìn thấy lời cầu xin đó đã gửi cho Katie thông tin về chị gái Kelsey của cô bé, Thật kỳ lạ là chính Kelsey cũng vừa đăng một bức hình gần giống như Katie trên Facebook:
"Xin chào, tên tôi là Kelsey. Tôi đang tìm kiếm em gái của mình! Em ấy tên là Katherine Rebecca Wilson. Theo như chúng tôi biết, em ấy sống ở Arizona. Mẹ đẻ của em ấy là Cynthia Wilson. Hãy chia sẻ thông tin này và giúp tôi tìm thấy em ấy".
Câu chuyện tìm thấy nhau của hai chị em Katie và Kesley vừa được phát sóng trên kênh 12News.
Kim Anh (Theo Woman's Day)