Tôi ngưỡng mộ vì chị chu toàn việc công ty lẫn việc nhà. Chị hạnh phúc với ông chồng tâm lý, yêu vợ thương con và hai bé đẹp như thiên thần. Có lẽ vì dồn hết thời gian và tâm huyết vào công việc, gia đình, con cái nên chị bỏ quên mất nhiệm vụ cao cả nhất của người phụ nữ là làm đẹp và học cách yêu thương mình.
Tôi chưa biết phải làm cách nào để giúp chị nhận ra không có ai yêu thương bản thân mình hơn chính mình. Chúng ta bắt buộc phải tự yêu lấy mình trước khi đợi ai đó yêu thương.
Tôi muốn làm điều gì đó để chị sống thật với mong muốn của chị. Vì tôi biết, chị cũng muốn được quan tâm, yêu thương và được khen ngợi khi làm tốt việc gì đó. Tôi tin chị cũng mềm yếu giống tôi, chỉ là chị đang ngụy trang khá khéo bởi lớp vỏ ngoài kiên cường cứng rắn kia mà thôi.

Tôi và chị đồng nghiệp thân thiết.
Phạm Phương Vân
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.