Từ: Do Thi Nga KHTN
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 11:42 SA
Gửi em!
Cho chị được gọi em là em gái nhé. Cách đây 4 năm về trước, chị cũng ở trong hoàn cảnh của em. Ông nội chị là y sỹ và từng là trạm trưởng trạm y tế của xã chị, cho nên gia đình chị rất mong muốn chị thi ngành y. Nhưng ước mơ của chị không phải là bác sỹ mà chỉ muốn là một giáo viên bình thường, được hàng ngày đi đến trường học, được gặp gỡ các em học sinh, được truyền dạy kinh nghiệm, kiến thức của mình cho các em.
Hơn nữa, với sức học của chị lúc bấy giờ, chị chỉ là học sinh khá của một trường chuyên ban trong huyện, cho nên thi vào ngành y đối với chị không khả quan chút nào. Không chỉ có vậy, họ hàng 2 bên nội ngoại, các anh chị, cô chú rất thành công cho nên chị luôn bị đem ra so sánh.
Lúc đó, chị cũng rất lo lắng, có lúc muốn từ bỏ, nhưng chị đã đọc được câu nói rất hay và nó đã trở thành phương châm sống của chị bây giờ: "Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ". Sau đó, chị quyết định nói chuyện một cách nghiêm túc với gia đình, đặc biệt là bố chị.
Sau khi nói lên mong muốn của mình và sức học hiện tại, chị rất may mắn đã được thông cảm và chị đã nhận được nguồn động viên rất lớn từ gia đình. Sau đó chị được toàn quyền quyết định ngành học, trường đại học của mình với câu nói của bố chị "Con hãy chọn trường nào phù hợp với khả năng của mình và mơ ước của con ấy".
Cho tới bây giờ, khi chỉ còn vài tháng nữa là chị tốt nghiệp đại học, tâm trạng của chị rất thoải mái, bởi lẽ đi theo mơ ước của mình và sống hết mình với nó mới có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình. Khi con cái chúng ta hạnh phúc thì ắt hẳn các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy vui và tự hào về chúng ta thôi em ạ
Còn về chuyện hay bị so sánh, sau khi đậu đại học, cách chị khắc phục tình trạng này đó là tích cực học thật tốt, tốt hơn nữa. Ngoài ra, môi trường đại học là nơi chúng ta có thể tham gia các hoạt động đoàn, hội để tích lũy cho mình vốn kinh nghiệm, kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai sau này.
Và cho tới bây giờ, chị đã không còn bị đem ra so sánh nữa, thay vào đó là những lời động viên.
Với trường hợp của em, chị nghĩ em cũng nên chia sẻ với gia đình của mình, về suy nghĩ của chính em. Còn về việc em lo lắng đem ra so sánh, chị nghĩ em nên quên nó đi và hãy tập trung vào học tập cho thật tốt. Dù kết quả sau này của em như thế nào, điều đó chẳng có gì là quan trọng nếu em đã nỗ lực hết mình vì nó.
Chúc em gái thành công!