![]() |
Cú vôlê tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-2 trong trận Chelsea thắng Everton, thu hẹp khoảng cách với MU xuống chỉ còn 2 điểm. |
Tình tiết khá thú vị này mới được tiết lộ bởi cựu HLV West Ham là Glenn Roeder. Hồi cuối mùa bóng 2002-2003, sau nhiều lần tiếp xúc hết sức thân mật, giữa hai bên đã đạt được thỏa thuận về một cuộc chuyển nhượng có giá 1 triệu bảng, kèm theo điều kiện CLB phía đông thành London phải trụ hạng thành công. Nhưng thật không may cho West Ham, ngoài việc bị đánh tụt xuống Championship, phong độ tồi tệ ở thời điểm đó còn khiến họ mất luôn bản hợp đồng hứa hẹn tiềm năng sinh lời cao nhất trong lịch sử.
Thay vì sang West Ham, Drogba đã chuyển từ Guingamp tới Marseille trong mùa hè 2003, và nhanh chóng trở thành thần tượng mới ở đội bóng thành phố cảng bằng một lô bàn thắng. Phần thưởng cho phong độ xuất sắc này là lời mời đầu quân cho Chelsea trị giá 24 triệu bảng.
Với giọng nói đầy vẻ nuối tiếc, Glenn Roeder, hiện là HLV trưởng CLB Newcastle, nhớ lại khoảnh khắc chuyên gia săn cầu thủ của ông là Paul Montgomery gọi điện thông báo về việc vừa "khai quật" được một tiền đạo đầy tiềm năng.
"Drogba lúc đó mới 24 tuổi, còn thô ráp và vụng về. Nhưng bù lại, cậu ấy rất khỏe, nhanh nhẹn, và tỏ ra khá nhạy trước khung thành đối phương. Paul liên tục khẳng định với tôi về khả năng thành công của Drogba tại Premiership", Roeder tiết lộ. "Chúng tôi đã xem kỹ các băng hình và kiểm tra trực tiếp cậu ấy khoảng 3 hay 4 lần trước khi ký thỏa thuận chuyển nhượng với giá chỉ....1 triệu bảng. Thật tiếc là thương vụ này đã không diễn ra như đúng kế hoạch".
Thiên Thanh tổng hợp