![]() |
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng muộn, nhưng cực kỳ có ý nghĩa. |
Trong vài năm trở lại đây, Everton luôn rất thành công trong vai trò phá bĩnh. Không ít lần, các đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh đã phải bẽ bàng khi đến làm khách của đội bóng vùng Merseyside này. Chính Chelsea cũng từng phải nếm trải cái cảm giác không thoải mái ấy. Tại Goodison Park mùa trước, "The Blues" đã phải chia điểm, bởi trận hòa khó nhọc 1-1, dù khi đó họ đang đạt phong độ rất cao (toàn thắng ở 9 trận trước, ghi được 23 bàn và chỉ để thủng lưới 6 bàn). Bởi vậy, vào lúc này, khi đang chịu chút khó khăn do áp lực bám đuổi MU, việc phải đến Goodison Park rõ ràng là điều mà Mourinho và các học trò chẳng mấy hào hứng.
Vòng 18 |
Chủ nhật Thứ bảy, 16/12 Thứ ba, 19/12 |
Và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó, khi đội chủ nhà liên tục vượt lên dẫn trước: 1-0 ở phút 38, sau quả đá phạt đền thành công của Arteta; rồi 2-1 ở phút 64 nhờ công Yobo. Trước đó, bàn gỡ của Chelsea ở đầu hiệp hai có phần góp không nhỏ của may mắn khi bóng đập lưng thủ môn Tim Howard của Everton vào lưới, sau cú đá phạt của Ballack. Phải đến khoảng 10 phút cuối trận, gương mặt của HLV Mourinho mới bớt cau có khi lần lượt là Lampard rồi Drogba lập công mang về chiến thắng khó nhọc 3-2 cho Chelsea, giúp họ thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn 2 điểm.
Nhập trận với quyết tâm cao, dàn hùng binh của Chelsea nhanh chóng tỏ ra nhỉnh hơn đội chủ nhà về thế trận và cơ hội, dù không thật nhiều. Đáng kể nhất trong số đó là cú vôlê chệch đích của Didier Drogba, ngay ở phút thứ 9, sau khi anh đón đường chuyền nhanh của Robben.
Trước khi vào trận, thủ quân trung vệ John Terry bất ngờ bị tái phát chấn thương lưng nên không thể góp mặt. HLV Mourinho tin cẩn giao vị trí còn trống cho Boulahrouz. Nhưng tuyển thủ Hà Lan đã không thể làm tròn nhiệm vụ. Mà đỉnh điểm là tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Chelsea, ở phút 37. Do sơ sẩy trong khi kèm người, cựu cầu thủ Hamburg đã để Anichebe của chủ nhà thoát xuống nên buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Chelsea chịu phạt đền. Trong tình huống đối mặt với thủ thành Hilario trên chấm 11 m, Arteta - một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Everton trận này - đã không mắc chút sai lầm nào, mở tỷ số 1-0 cho Everton.
![]() |
Arteta trong tình huống sút penalty thành công, mở tỷ số 1-0 cho Everton. |
Bàn thua khiến Chelsea choáng váng. Những viễn cảnh tồi tệ nếu để thua trong trận này buộc họ phải dồn lên quyết liệt hơn. Nhưng quãng thời gian còn lại của hiệp một là quá ngắn ngủi để đội bóng áo xanh có thể lập lại thế quân bình. Thậm chí, sự nôn nóng còn khiến họ suýt phải nhận thêm bàn thua, khi ở phút bù giờ thứ hai, Leon Osman bật cao đánh đầu sau đường chuyền vào của Arteta, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, dù khoảng cách chỉ chừng 5m.
Sang hiệp hai, sự nôn nóng của Chelsea không chỉ được thể hiện trong việc Mourinho tung tiền đạo Kalou vào thay hậu vệ Geremi, mà còn thể hiện ngay ở pha giao bóng. Drogba "một mình một ngựa" xộc thẳng về khung thành Everton, nhưng bất thành. Gần như ngay sau đó, Lampard vội vã sút bóng từ khoảng cách chừng 12 m, nhưng lại bị một hậu vệ chủ nhà hóa giải. Nhưng rồi, quyết tâm của đội ĐKVĐ cũng được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 48, khi họ được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m. Sau cú sút của tiền vệ Ballack, bóng đập xà rồi bật vào lưng thủ thành Howard trước khi vào lưới. Tỷ số được san hòa 1-1 cho Chelsea.
Có được bàn gỡ khá may mắn, các cầu thủ Chelsea tỏ ra phấn chấn và thanh thoát hơn hẳn trong các tình huống hãm thành sau đó. Nhưng khi Ashley Cole, Robben, Lampard hay Drogba còn đang tỏ ra tiếc nuối các cơ hội bị bỏ lỡ, thì Everton bất ngờ vượt lên dẫn 2-1, nhờ cú đánh đầu thành bàn của Yobo ở phút 64. Chelsea lại bị đẩy vào thế phải đuổi bắt. Họ buộc phải dồn lên và lẽ ra đã có bàn san bằng chỉ khoảng 5 phút sau bàn thua thứ hai, nếu Drogba không hoang phí khi đệm bóng vọt xà ở cự ly gần, chừng 11 m.
Sau tình huống này, Chelsea không có thêm pha công thành nào đáng kể, buộc Mourinho phải tăng cường hỏa lực cho hàng công bằng những điều chỉnh về nhân sự. Shevchenko vào thay Robben, Bridge thế chỗ Boulahrouz. Và một trong những điều chỉnh của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phát huy hiệu quả. Khoảng 13 phút sau khi được tung vào sân, Shevchenko đánh đầu chuyền bóng để Drogba dứt điểm tầm xa, từ khoảng 28 m, làm cháy lưới Howard ở phút 87. Trước tình huống Drogba ấn định chiến thắng khó nhọc 3-2, Lampard đã kịp lập công phút 81, san bằng tỷ số 2-2 cho Chelsea, bằng cú dứt điểm má ngoài căng, mạnh quen thuộc.
![]() |
Drogba (trái) và Lampard giúp Chelsea có trận thắng quan trọng trong nỗ lực bám đuổi MU. |
Đội hình thi đấu:
Everton: Howard, P. Neville, Yobo, Stubbs, Lescott, Osman, Carsley (Beattie, 90'), Davies, Arteta, Johnson, Anichebe (McFadden, 90')
Dự bị không được sử dụng: Wright, Naysmith, Weir
Bàn thắng: Arteta, 38' penalty, Yobo, 64'.
Chelsea: Hilario, Geremi (Kalou, 45'), Boulahrouz (Bridge,73'), Carvalho, A. Cole, Essien, Makelele, Ballack, Lampard, Drogba, Robben (Shevchenko, 73')
Dự bị không được sử dụng: Hedman, Ferreira
Bàn thắng: Howard 48' đá phản, Lampard 82', Drogba 87'
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Những chân sút hàng đầu của Premier League 2006-2007
Cầu thủ | CLB | Bàn thắng |
Drogba | Chelsea | 10 |
Kanu | Portsmouth | 9 |
Doyle | Reading | 8 |
Rooney | Man Utd | 8 |
Saha | Man Utd | 8 |
Barry | Aston Villa | 6 |
Bent | Charlton | 6 |
Camara | Wigan | 6 |
Henry | Arsenal | 6 |
Johnson | Everton | 6 |
Kuyt | Liverpool | 6 |
Lampard | Chelsea | 6 |
Martins | Newcastle | 6 |
McCarthy | Blackburn | 6 |
Ronaldo | Man Utd | 6 |
Hà Uyên