From: P.T.H.
Sent: Wednesday, October 01, 2008 7:20 PM
Subject: goi Uyen
Chào Uyên!
Em hãy đến với anh ấy bằng tấm chân tình, chị tin là hai người sẽ được hạnh phúc. Em may mắn có lợi thế là có gia đình, bản thân có công việc ổn định, người yêu em có lập trường vững vàng và quan trọng anh ấy yêu em. Ba mẹ em, họ sẽ vượt qua dư luận và ủng hộ em, vì họ thương con.
Về gia đình anh ấy, anh là con trai một trong một gia đình có bốn cô con gái. Việc họ dành tình cảm và kỳ vọng ở anh ấy là điều cần thông cảm. Tuy nhiên họ biến tình yêu thành vật sở hữu, thần tượng hóa anh ấy và đã cho rằng bạn không xứng đáng với anh ấy thật đáng chê trách.
Tuy nhiên, vì tình yêu em nên bình tĩnh bảo vệ tình yêu của mình. Hãy cùng chung vai với người yêu vượt qua định kiến. Khi hai người đến với nhau rồi, thời gian sẽ làm mọi việc lắng đọng. Em sống, cư xử với gia đình chồng hãy xuất phát từ trái tim và lý trí sáng suốt của mình, đừng bao giờ coi anh ấy là thuộc về mình. Hãy nghĩ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ anh ấy, không bao giờ nói xấu họ với anh, một ngày họ sẽ hiểu và tin yêu em, chồng em vẫn mãi yêu em.
Nếu vì những chuyện trên mà em chia tay anh ấy, em sẽ phải mất nhiều thời gian để quên và cũng có thể là không thể quên.
Cách đây đúng 10 năm chị cũng như em, nhưng chị còn tệ hơn em rất nhiều. Lúc đó chị mới 21 tuổi, mới tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hóa, thi rớt đại học, gia đình nghèo khó (tài sản không bằng một chiếc tivi nhà anh ấy mà mẹ anh đã nói với chị) ở một vùng quê heo hút. Chị yêu anh ấy, một người đã tốt nghiệp đại học, giàu có.
Chị đã đi vào nam chạy trốn tình yêu vô vọng của mình, chị không muốn mình là gánh nặng cho anh ấy, không muốn bị gia đình anh coi thường và chị muốn tự mình đi lên từ đôi chân của mình. Ba năm sau ngày chị đi thì anh ấy lấy vợ, ngày cưới của anh là buồn nhất trong cuộc đời chị, nhưng vì cuộc sống, chị phải đứng lên.
Anh trai chị tốt nghiệp ĐH xuất sắc, tạo lập được nhiều của cải, vị trí trong giới kinh doanh, gia đình chị không còn nghèo khổ. Chị đã có một gia đình hạnh phúc bên người chồng tốt, một đứa con ngoan và chị đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, không phải lo lắng về kinh tế gia đình.
Nhưng nhiều đêm chị vẫn bị ám ảnh cảnh mình bị sự xua đuổi của mẹ anh ấy ngày xưa trong giấc mơ, đôi khi thức giấc mồ hôi vã ra, rét buốt.
Chị mong em hãy gìn giữ tình yêu của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúc em hạnh phúc!