-
2h00
Lửa cháy quá mạnh, người dân bất lực
Bà Nguyễn Thị Hợp, nhà nằm ngay cạnh quán hát bị cháy, kể lại khoảng 23h khi bà và cháu nhỏ ở trong nhà chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ bộp bộp ngay bên cạnh nhà mình. Lúc sau bà nghe thấy tiếng nhiều người hô "cháy, cháy". Bà chạy ra phía ngoài đường Phạm Văn Đồng thì thấy lửa trong quán hát đã bùng lên, tràn ra ngoài cửa làm cháy nhiều xe đỗ trước cửa.
"Lửa ngùn ngụt ở các tầng rồi lan sang nhà bên cạnh. Người ở bên ngoài không thể làm gì hơn", bà Hợp nói. Hơn 10 phút sau lực lượng cứu hỏa có mặt. Bà Hợp nhìn thấy một người đàn ông vẫy điện thoại trên tầng 3, được xe thang tiếp cận đưa xuống. Sau đó khoảng 2-3 người nữa được cứu thoát khỏi quán hát.
Bà Nguyễn Thị Hợp kể lại khoảnh khắc cháy. Video: Viết Tuân
-
1h40
Kết thúc tìm kiếm nạn nhân
Khoảng 10 xe cứu thương, 10 xe chữa cháy đã rút khỏi hiện trường. Cảnh sát rào chắn xung quanh khu vực cháy phục vụ cho việc điều tra nguyên nhân.
Công an Hà Nội công bố 7 người được cứu thoát ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người đang cấp cứu) và 11 người tử vong.
Lính cứu hỏa thu dọn hiện trường. Ảnh: Viết Tuân
-
1h20
Hình ảnh hiện trường ngôi nhà cháy
Ngôi nhà cháy nằm gần cầu vượt đường Phạm Văn Đồng.
Tại hiện trường ít nhất 5 xe máy bị thiêu rụi.
Một ôtô bị cháy phần sườn phải.
Đồ đạc tầng 1 phía trước ngôi nhà cháy rụi. Ảnh: Phạm Chiểu
-
1h00
Nghi ngờ ném bom xăng gây hỏa hoạn
Một nguồn tin cho biết do mâu thuẫn với người trong quán, một người đàn ông ở Đông Anh đã xách theo xô đựng xăng hất vào ngôi nhà 258 đường Phạm Văn Đồng. Lửa từ tầng 1 bốc lên, bịt mất đường thoát nạn của những người trong nhà.
Hiện người này đã ra công an đầu thú.
Camera hiện trường ghi lại hình ảnh người đàn ông xách theo một xô nghi ngờ đựng xăng.
-
0h50
Thêm nhiều chăn được đưa vào ngôi nhà cháy
Cảnh sát mang thêm nhiều chăn vào ngôi nhà cháy để quấn, đưa nạn ra ngoài. Việc di chuyển trong nhà khó khăn do nhà chật hẹp, khói đặc quánh tối om, tường, đồ vật bị nung tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc công an thành phố Nguyễn Hải Trung đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Cảnh sát mang thêm chăn cho nạn nhân. Ảnh: Phạm Chiểu
-
0h40
Cảnh sát đang kiểm tra các phòng, đưa nạn nhân ra ngoài
Ngoài ngôi nhà ba tầng, cửa hàng máy nông nghiệp, công nghiệp kế bên rộng khoảng 50 m2 cũng bị lửa xâm lấn. Cửa hàng không có người, nhưng chứa nhiều máy móc, dầu mỡ có nguy cơ cháy nổ. Cảnh sát đang tìm cách tiếp cận vào trong để ngăn ngừa cháy lửa bùng phát trở lại.
Lính cứu hỏa leo rào sắt vào cửa hàng máy công nghiệp, nông nghiệp bên cạnh ngôi nhà cháy. Ảnh: Phạm Chiểu
Khoảng 40 cảnh sát, nhân viên cứu hộ Fas Angel tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Phạm Chiểu
-
0h20
Nhiều thi thể được đưa ra ngoài
Trong khoảng 45 phút vừa qua, ít nhất 10 thi thể được đưa ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục mang chăn vào ngôi nhà. Xe cứu thương chờ sẵn chở nạn nhân tới bệnh viện. Cách hiện trường khoảng 1-2 km là Bệnh viện E, Nhà tang lễ phố Trần Vỹ ở quận Bắc Từ Liêm và Bệnh viện 198 ở quận Nam Từ Liêm.
Thi thể được bọc chăn lần lượt được đưa lên xe cứu thương chở tới nhà tang xác. Ảnh: Phạm Chiểu
-
0h10
Lửa đã được khống chế
Sau khoảng một tiếng cảnh sát phun vòi rồng từ mặt trước, bên hông và dẫn sâu vào trong nhà, lửa đã được khống chế, nhưng khói vẫn tỏa ra nghi ngút. Cảnh sát đeo mặt nạ chống độc leo lên các tầng. Một số thi thể được quấn chăn kín mít đưa ra ngoài. Khoảng 10 xe cứu thương từ nhiều hướng hú còi lao đến chi viện.
Lửa được khống chế, những khói vẫn bốc cao, tỏa ra mùi khét. Ảnh: Phạm Chiểu
-
0h05
Cảnh sát dùng xe thang cứu nhiều người từ tầng 2-3
Sau khoảng 10 phút lửa bùng lên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
Do ban công tầng 2 bị khung sắt quây kín, lính cứu hỏa phải trèo thang lên cắt sắt, tạo khoảng hở để dẫn nước vào trong nhà và tìm người bị nạn. Một số chiến sĩ theo xe thang lên ban công tầng 2 và 3 đưa ít nhất 4 người xuống đất, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Cảnh sát dùng xe thang cứu nhiều người đưa đi cấp cứu. Video: Huy Mạnh
-
0h00
Lửa bùng lên từ 23h
Khoảng 23h, lửa bùng lên từ ngôi nhà ba tầng một tum cũng là quán hát cho nhau nghe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Ngôi nhà rộng khoảng 40 m2, nhìn ra cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, phía trước là vỉa hè rộng đang để 5-6 xe máy và một ôtô. Bên phải là bãi đất trống có ba ôtô, bên trái là cửa hàng máy công nghiệp, nông nghiệp một tầng, một tum, lợp mái tôn.
Tầng 1 và mặt tiền quán hát cháy ngùn ngụt. Video: Xuân Hoa
Khói lửa bốc lên từ tầng 1, sau đó lan lên cao và lan sang cửa hàng máy cơ khí ở số 256 kế bên. Thời điểm cháy, quán hát có hơn 10 người. Tất cả tìm đường thoát nạn, nhưng lối ra tầng 1 đã bị lửa án ngữ, khói đen ngùn ngụt bốc lên các tầng.
Việc thoát lên các tầng cao gặp khó khăn do nhà chật hẹp, ban công tầng 2 bị lồng sắt quây kín, chỉ có ban công tầng 3 để thoáng.
Hàng chục xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Ảnh: Phạm Chiểu
Cảnh sát tiếp cận các tầng cao ngôi nhà cháy. Ảnh: Phạm Chiểu