Khoảng 23h ngày 18/12, lửa bùng lên từ ngôi nhà ba tầng một tum cũng là quán hát cho nhau nghe ở số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.
Ngôi nhà rộng khoảng 40 m2, nhìn ra cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, phía trước là vỉa hè rộng đang để 5-6 xe máy và một ôtô. Bên phải là bãi đất trống có ba ôtô, bên trái là cửa hàng máy công nghiệp, nông nghiệp một tầng, một tum lợp mái tôn.
Tầng 1 và mặt tiền quán hát cháy ngùn ngụt. Video: Xuân Hoa
Khói lửa bốc lên từ tầng 1, sau đó lan đến các tầng và sang cửa hàng kế bên. Thời điểm cháy, quán hát có hơn chục người. Tất cả tìm đường thoát nạn, nhưng lối ra tầng 1 đã bị lửa án ngữ, khói đen ngùn ngụt bốc lên các tầng. Ban công tầng 2 bị quây sắt kín. Một số người chạy ra ban công tầng 3 cầu cứu.
Nhà nằm ngay cạnh quán hát bị cháy, bà Nguyễn Thị Hợp nói đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ "bộp bộp", ít giây sau nghe tiếng hô "cháy, cháy". Bà chạy ra ngoài đường Phạm Văn Đồng thì thấy lửa trong quán hát đã bùng lên, tràn ra cửa làm cháy nhiều xe đỗ trên vỉa hè. "Lửa bốc ngùn ngụt, người ở bên ngoài không thể làm gì", bà Hợp nói.

Vị trí quán hát bị đốt trên đường Phạm Văn Đồng. Đồ họa: Khánh Hoàng
Sau khoảng 10 phút lửa bùng lên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng vài chục chiến sĩ tới hiện trường. Lính cứu hỏa theo xe thang lên ban công tầng 2 cắt khung sắt tiếp cận nạn nhân và lên tầng 3 đưa ít nhất 4 người xuống đất, chuyển đi cấp cứu.
Một mũi khác liên tục phun vòi rồng vào ngôi nhà, xịt bọt chữa cháy trắng xóa cả đoạn vỉa hè đường Phạm Văn Đồng. 10 xe cứu thương túc trực ở đường Phạm Văn Đồng để chở nạn nhân đi bệnh viện.

Thi thể được bọc kín chăn đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu
0h10 ngày 19/12, hỏa hoạn được dập tắt, nhưng khói vẫn tỏa ra. Cảnh sát đeo mặt nạ chống độc tiếp cận trong nhà theo hai hướng, mặt tiền và cầu thang bộ. Sau khoảng 45 phút, ít nhất 10 thi thể lần lượt được quấn chăn kín mít đưa lên xe cứu thương chở đến Bệnh viện 198 và Bệnh viện E cách đó 2 km.
Đến 1h40, việc tìm kiếm nạn nhân kết thúc, xe cứu thương, xe chữa cháy rút đi, ngôi nhà được phong tỏa phục vụ điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.
Tại hiện trường, khoảng 5 xe máy đậu trên vỉa hè cháy trơ khung, một ôtô bị cháy phần hông phải và đuôi. Phía trong nhà, đồ đạc cháy rụi. Cửa hàng máy bên cạnh cũng bị lửa phá hủy các thiết bị.
Camera hiện trường ghi lại hình ảnh người đàn ông xách theo một xô nghi ngờ đựng xăng, sau đó phóng hỏa ngôi nhà.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Giám đốc công an thành phố Nguyễn Hải Trung đã tới chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Đến 3h cùng ngày, Công an Hà Nội công bố lực lượng chức năng đã hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (5 người sức khỏe ổn định, 2 người đang cấp cứu), phát hiện 11 người tử vong. Người phóng hỏa bị bắt. Hắn ta khai đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên mua xăng đổ vào tầng 1 rồi châm lửa đốt.
Camera an ninh tại hiện trường cũng cho thấy 23h01, một người đàn ông xách theo xô đi về phía nhà số 258 Phạm Văn Đồng, vài giây sau lửa bùng lên sáng rực.

Ngôi nhà cháy cao ba tầng, một tum, bên phải là mảnh đất trống, bên trái là xưởng cơ khí, đối diện là cầu vượt bắc qua đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Chiểu
Ngôi nhà cháy được một cặp vợ chồng ngoại tỉnh thuê khoảng hai năm nay, mở dịch vụ hát nhau cho nghe và bán đồ uống. Tầng 1 kinh doanh, tầng 2 và 3 là nơi ở của nhân viên.
Xem diễn biến chính