Hơn 7h30, căn nhà ống lợp tôn, cửa cuốn, rộng khoảng 100 m2, bốc khói nghi ngút. Người dân gọi cứu hỏa, đồng thời tìm cách phá cửa cuốn để cứu người, song gặp khó khăn do lửa kèm khói bốc cao cả chục mét.

Cảnh sát phá cửa cuốn tiếp cận bên trong. Ảnh: Phương Linh
Hơn 15 phút sau, hai xe cứu hỏa cùng 16 chiến sĩ thuộc Công an Nghệ An đóng quân cách đó hơn 20 km tiếp cận hiện trường. Một tổ công tác phun nước không cho cháy lan sang hai nhà láng giềng, tổ khác phá cửa vào bên trong.
Tại gác xép, lính cứu hỏa phát hiện chị Nghĩa (chủ cửa hàng) đã chết. Nhiều vật dụng gồm bàn ghế, chăn đệm, xe máy, mái tôn bị cháy đen.
Ông Phan Văn Ánh, Chủ tịch thị trấn huyện Diễn Châu, cho biết chị Nghĩa đã thuê lại căn nhà hai tháng trước để bán bún. Gần đây, do ảnh hưởng Covid-19, quán ngừng hoạt động. Thời điểm cháy, trong nhà chỉ có chủ quán.

Mái tôn ngôi nhà bị cháy đen. Ảnh: Phương Linh
Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân cháy.