Tôi đã sốc khi vụ cháy chung cư Carina Plaza làm đến 13 người chết và hàng chục người bị thương. Nhưng sau vụ hỏa hoạn này, chúng ta còn quá nhiều câu hỏi và chắc ẩn cần được giải quyết gấp.
Thứ nhất: Lúc xảy ra hỏa hoạn có lực lượng an ninh dân sự không? Và có thì lực lượng đó đang làm gì và xử lý ra sao?
Thứ hai: Hệ thống phòng cháy của tòa nhà 20 tầng này có được trang bị đầy đủ không? Bình CO2, bột, hoá chất, hệ thống phun nước, lăng phun, còi báo cháy, đầu báo khói có hay không? Và tất cả đã kiểm tra định kỳ vào khi nào? Ai kiểm tra? Tại sao khi xảy ra hỏa hoạn, chuông báo cháy lại không hoạt động.
Thứ ba: Ai đã ký duyệt kiểm tra phòng cháy của toàn nhà từ cấp cơ quan PCCC? Không để mất trâu mới làm chuồng. Hiện nay tiến bộ khoa học cả rồi, an toàn đặt lên hàng đầu. Chúng ta phải lấy viễn cảnh lịch sử sau vụ cháy ICT (tháng 10/2002) là bài học và phải luôn sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa này.
Qua vụ cháy tòa nhà chung cư Carina, tôi muốn biết trách nhiệm thuộc về ai? Khi có đến 13 mạng người chết oan như vậy, tài sản và tinh thần của họ nữa.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.