Từ: Kim Tuong
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 1:03 CH
Ngày xưa anh cũng học khối A, trường Lê Hồng Phong, thế nên anh cũng học yếu môn Sinh và cũng cảm thấy khó học môn này. Năm đó anh thi ĐH Bách Khoa khối A là khối chính của mình nhưng cũng thi thêm khối B ngành bác sĩ đa khoa theo ý của cha mẹ. Thật lòng ngày ấy anh không hề thích ngành Y. Sau khi đỗ cả 2 trường anh vì bố mẹ quyết định học Y.
Nhưng kỳ lạ thay từ ngày vào học y anh mới nhận ra rằng đây là ngành phù hợp với mình. Anh bắt đầu mê đọc những tài liệu về y, thích tìm tòi những kiến thức mới về y khoa, thích được chăm sóc bệnh nhân. Nếu em nói em không thích ngành y thì xin nói rằng hầu hết những người thi vào trường y họ đều chưa hình dung được cuộc sống của sinh viên y khoa và của bác sĩ như nào.
Rồi dần dần sẽ thích nghi và phần lớn đều yêu thích, bởi vì đặc thù của ngành y là chia sẻ nỗi đau với người khác, giúp đỡ người khác ngay khi họ cần mình nhất và chính vì vậy em sẽ luôn tìm thấy được hạnh phúc trong lòng.
Nếu em nói mình sợ kim, sợ máu thì anh nghĩ em sẽ hoàn toàn dễ dàng khắc phục được khi em tiếp xúc và làm nhiều, nếu không khắc phục được em có thể chọn hệ nội (chủ yếu điều trị bằng thuốc) thay vì chọn hệ ngoại (sử dụng dao kéo, điều trị bằng phẫu thuật).
Nếu em đủ khả năng, học giỏi các môn tự nhiên, ngoại ngữ tốt, siêng năng học bài, có lòng yêu mến con người thì còn chần chừ gì nữa mà không thi ngành y hả em. Xã hội đang cần những người dám hy sinh bản thân đó em à. Em cần giúp gì thì cứ liên hệ với anh. Anh là một bác sĩ mới ra trường và vừa tham gia xong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú. Địa chỉ của anh: Bác sĩ Nguyễn Kim Tưởng, email: Jamesnkt1986@yahoo.com