Từ: đại nguyễn văn
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 9:35 CH
Anh xin có vài ý kiến đóng góp cho Châu. Ngày trước anh cũng như em, cũng học khối A, chỉ khác em là bố mẹ không bắt anh phải thay đổi khối học để thi vào một trường nào đó. Nhưng bố mẹ lại thích anh trở thành một chiến sĩ công an nhân dân trong khi anh lại thích kinh doanh cũng như em.
Nhưng cuối cùng lòng hiếu thảo của anh đã thắng và anh đã chọn trở thành một chiến sĩ công an, giờ anh đang là công an rồi. Có nhiều lúc anh cảm thấy mình đã sai lầm, nhưng giả sử nếu như anh thi kinh tế thì liệu có tốt hơn không?
Anh muốn cho em vài lời khuyên để tham khảo:
Trước hết: Em hãy xét đến điều kiện và hoàn cảnh gia đình mình, vì bây giờ để có một công việc tốt không phải dễ.
Hai: Hãy suy nghĩ kỹ sự đam mê của mình là thật sự hay chỉ là nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy và cảm thấy thích kinh doanh. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, cuộc đời mình còn dài và khi đã quyết định làm gì thì đừng hối hận mà hãy cố gắng hết mình vì điều đó.
Nếu như đã là đam mê thì hãy cố gắng thuyết phục bố mẹ và anh nghĩ bố mẹ làm gì cũng chỉ muốn con mình luôn được hưởng những gì là tốt nhất. Còn kể cả em học trở thành bác sĩ em cũng có thể kinh doanh mà đó chính là kinh doanh lương tâm của mình đó, anh nói vậy em hiểu chứ.