Từ: lehlong
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 10:58 CH
Chào Châu!
Anh chưa bao giờ gửi bài cho mục Tâm sự nhưng khi đọc bài của em thì anh quyết định trả lời. Anh gặp rất nhiều trường hợp tương tự cũng như bản thân từng trải qua. Anh sắp tốt nghiệp đại học, có lẽ hơn em 5 tuổi, vẫn còn đủ trẻ để hiểu và thông cảm vấn đề của em. Chúng ta nên theo đuổi giấc mơ của mình, hay làm vừa lòng bố mẹ? Câu trả lời của anh là hãy theo đuổi giấc mơ của mình, nó tốt cho em, tốt cho gia đình em, và tốt cho xã hội của chúng ta.
Tốt cho em là khi một người trở nên xuất sắc trong một lĩnh vực chỉ khi họ hội tụ được hai điều kiện cơ bản: đầy đam mê và đủ năng lực. Đó gần như là quy luật. Michael Jackson chỉ có thể là vua nhạc Pop chứ không thể là sao nhạc Rock. Henry Ford chỉ có thể sản xuất xe hơi xuất sắc chứ không thể làm phim hoạt hình tuyệt vời như Walt Disney và ngược lại.
Em tự nhận thức được mình không có đam mê làm bác sĩ, cũng như không có khả năng cơ bản nhất của nghề y là nhìn dao kéo với một cảm giác bình thường. Ngược lại, em tự nhận thức được đam mê của mình là làm kinh doanh, và em có những khả năng cơ bản nhất học tốt ban D, giỏi ngoại ngữ để làm việc đó.
Vậy em muốn mình trở thành một người kinh doanh xuất sắc, làm ra của cải cho xã hội, hay trở thành một bác sĩ tay nghề kém, nói chẳng may không cứu được bệnh nhân chỉ vì không chắc tay cầm dao, và sống trong sự dằn vặt trong nhiều năm trời? Anh chắc chắn em đã biết được câu trả lời, và những ai đọc bài này cũng có câu trả lời.
Vấn đề còn lại là gia đình em. Anh không nghĩ em chỉ có thể dùng lời thuyết phục mà phải bằng hành động. Anh không có ý xúc phạm ba mẹ em nhưng tâm lý một người sẽ bị thuyết phục khi thấy được kết quả của sự việc. Hãy thi khối D, học kinh tế và trở thành một người kinh doanh xuất sắc.
Bản thân anh cũng đã chọn cho mình một con đường riêng, không được ba mình khuyến khích, bị mẹ cho là rỗi hơi. Anh kiên trì theo đuổi con đường của mình và sau ba năm mẹ anh hỏi rằng: “Con có thể hướng dẫn em theo con đường đấy không?”.
Anh không biết gia đình em thế nào nên không chắc em sẽ gặp những phản ứng ra sao từ phía ba mẹ nếu em quyết định theo con đường kinh doanh. Văn hóa, truyền thống của Việt Nam luôn coi trọng lễ nghĩa với cha mẹ ông bà nhưng điều đó không có nghĩa là đánh mất quyền tự do lựa chọn và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Hãy nghĩ đến những gì em có thể làm được cho bản thân, gia đình và xã hội. Có lẽ em sẽ phải ứng xử khéo léo trong chuyện này nhưng hãy luôn kiên định như một hòn đá tảng.
Cuối cùng, nếu em muốn theo đuổi con đường kinh doanh, anh nghĩ sẽ rất tốt cho em trong giai đoạn này nếu em đọc về “Khái niệm con nhím” (Hedgehog concept) trong “Từ tốt đến vĩ đại” (Good to Great) và khái niệm về “tài năng” (Talent) trong “First, break all the rules – What the world’s greatest mangers do differently”, nhưng anh chưa thấy bản dịch tiếng Việt cho công trình xuất sắc này.