Từ: ngoquocvytne ngo
Đã gửi: 18 Tháng Ba 2011 10:54 SA
Chào em Châu!
Trước hết anh nghĩ rằng em cần xác định lại ước mơ của mình, em có thể buộc mình phải làm việc gì đó vì em thấy nó là cần thiết, nhưng em không thể buộc mình có một ước mơ, vì ước mơ cần phải bay bổng và mình làm mọi thứ để đạt được ước mơ. Ước mơ cần phải lớn để những khó khăn không che nổi ước mơ. Ước mơ cần cụ thể thành hình tượng cố định.
Ví dụ em thích đi đây đi đó là đi đâu, Sydney chẳng hạn. Khi đó ước mơ của em sẽ đồng hành với em từng ngày, từng đêm, trở thành động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn và nỗi sợ hãi. Có nhiều con đường để đi đến ước mơ, học hay làm một nghành gì không phải là ước mơ mà chỉ là phương tiện để mình đạt được ước mơ.
Trong thời đại hiện nay có nhiều ngành mới sinh ra và nhiều ngành cũ mất đi, ước mơ của ta không thể phụ thuộc vào điêu đó. Có ước mơ rồi em cần xây dựng niềm tin, tin vào ước mơ của mình, tin vào bản thân mình, khi đó mọi khó khăn, nỗi sợ hãi chỉ là thách thức để mình vượt qua.
Niềm tin sẽ cho em lý luận để thuyết phục mọi người, ánh mắt em sẽ làm mọi người phải tin em. Và làm gì cũng phải có sự đam mê, điều đó dẫn đến hạnh phúc, nếu em không thích một việc gì hay một người nào thì làm sao em có thể đam mê việc đó hay người đó.
Bố mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái nhưng mình là bản thân mình, mình tự hào về điều đó, tương lai của mình phải do mình xây dựng nên. Chỉ có một cách vượt qua nỗi sợ hãi là hãy làm ngay điều mình sợ phải làm. Em hãy nói ngay với ba mẹ về ước mơ của em, hãy kiên trì, anh tin ba mẹ em sẽ hiểu ra. Cách mở lời là: “Con có chuyện quan trọng cần nói với ba mẹ”.
Chúc em thành công