Chỉ còn vài tuần nữa là tết đến xuân về, nhà nhà lại sắm sửa, trang hoàng đón tết, trong đó không thể thiếu những cành hoa mai, hoa đào để tô điểm cho ngày xuân thêm rực rỡ.
Những năm gần đây, đào rừng là mặt hàng được nhiều người săn tìm để chơi tết, bởi vẻ đẹp hoang dã, thô mộc, xù xì, toát lên vẻ đẹp phong sương mà đằm thắm. Ngoài những cành đào rừng thì xu hướng hiện nay nhiều người dân thành phố thích hoa mận rừng, hoa lê rừng bởi thân cành rêu mốc nhưng hoa lại nở trắng tinh khôi mang vẻ đẹp hoang dã của núi rừng với sức sống mơn mởn.
Cứ khoảng từ rằm tháng Chạp trở đi, đi dọc các đường phố ở Hà Nội như bờ sông Kim Ngưu, khu Đền Lừ, dọc đường Âu Cơ, Võ Chí Công, Lạc Long Quân, chợ hoa Quảng Bá, đường Láng, Nguyễn Hữu Thọ... sẽ gặp rất nhiều địa điểm bán đào rừng. Có những cành đào to bằng bắp chân, cao ngất ngưỡng lên đến trần nhà được bày bán la liệt.
Liệu đây có phải là đào rừng do chính người dân ở miền núi ươm trồng và được đưa về Hà Nội phục vụ nhu cầu của người dân hay là đào được săn tìm, chặt phá ở những cánh rừng nơi biên giới Tây Bắc đem bán kiếm lời?
Nhiều người thường thấy cái lợi trước mắt nên sẵn sàng chặt bỏ những cây đào cổ thụ, cành lê, cành mận đem bán kiếm tiền mà bỏ qua những hậu quả lâu dài do nạn chặt phá rừng gây nên.
Chúng ta không nên chặt phá đào rừng từ niềm núi đem về thành phố bán, bởi vẻ đẹp thiên nhiên của núi rừng đang rất cần được giữ nguyên và bảo tồn, để tạo cảnh quan tươi đẹp cho chính núi rừng, thu hút được nhiều khách du lịch đến với bản sắc riêng của đồng bào miền núi.
Hơn nữa, để một cây đào, cây lê, cây mận ra hoa kết trái thì cũng phải mất trên dưới 10 năm mới phát triển và nuôi dưỡng to lớn được, nên việc chặt phá sẽ làm giảm bớt đi những cánh rừng đang có, dần dần sẽ khan hiếm.
Khi mùa xuân đi qua, những cánh hoa sẽ rụng tàn, những cành đào, cành lê, cành mận sẽ trở thành những đống củi khô. Lúc này sẽ là gánh nặng cho đội ngũ công nhân quét dọn vệ sinh. Mấy ai trong những người chơi đào rừng ấy chung một tay đẩy xe rác ngất ngưỡng cành đào rừng khô héo để cho chị lao công bớt nặng nhọc. Cõ lẽ là rất khó, bởi những người chơi chỉ biết chơi chứ không biết dọn.
Để mỗi mùa xuân đến là niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả mọi người, chúng ta nên thay đổi hành vi sử dụng hoa rừng. Nếu chúng ta cứ chuộng đào rừng, lê rừng, mận rừng về chơi tết thì không lâu sau, rừng sẽ bị cạn kiệt.
Chặt một cành hoa rừng rất dễ, nhưng chúng ta đã vô tính chém vào thiên nhiên những vết thương khó lành.
Phú Dũng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.