Khi đọc thông tin cây phong ba "sống ảo" ở Lảo Thẩn, Lào Cai, bị đốn hạ, tôi thấy khá nhiều người có ác cảm với dân phượt.
Từ khi phong trào phượt nổi lên rầm rộ, có nhiều nhóm bạn trẻ thích đi du lịch bụi hay làm trò ngông như dàn hàng ngang chụp hình ở các khúc cua giữa đèo, xả rác bừa bãi... Nhưng tôi thấy đây chỉ là hiện tượng, không phải là bản chất. Nhưng nhiều người lại chỉ trích dân phượt nói chung kèm theo những đặc tính như thế? Những việc tốt của dân phượt như tổ chức nhặt rác ở núi Bà Đen (Tây Ninh), núi Chứa Chan (Đồng Nai), làm mốc tọa độ ở các đỉnh núi, đèo... thì không thấy ai nhắc tới?
Thỉnh thoảng tôi cũng hay đi du lịch theo kiểu tự tổ chức. Tôi tự chủ động lịch trình, thời gian cũng như tự do tìm hiểu phong cảnh, các di tích văn hóa dọc miền đất nước. Tôi thấy các bạn trẻ đi chung nhóm đều giữ ý thức tốt, năng động và mang trong mình rất nhiều năng lượng tích cực.
>> Tôi thu nhập 5 tỷ mỗi năm, còn bạn bè khổ sở vì mê 'phượt'
Quay lại việc cây phong ba "sống ảo" ở Lào Cai, tôi thấy nhiều quan điểm hạ thấp các bức ảnh sống ảo mà không nhận ra đó cũng là cơ hội để làm du lịch. Cây phong ba đã ở đó bao nhiêu năm nhưng không ai biết đến. Một ngày, các phượt thủ vô tình phát hiện và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Nhiều người thấy và cũng hưởng ứng chụp hình, đăng lên mạng xã hội theo. Đó chẳng phải đang là có những người làm truyền thông miễn phí hay sao?
Còn ý kiến cho rằng "các phượt thủ đến chụp ảnh sống ảo mà không tiêu xài, không có lợi cho địa phương" đó không nằm ở phượt thủ. Nếu địa phương nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội thì hoàn toàn có thể phát triển du lịch từ một cái cây và mở các dịch vụ ăn theo. Nếu không có hàng quán, không có chỗ tiêu tiền thì các bạn bảo các phượt thủ tiêu tiền kiểu gì?
>> Phượt thủ chặn ngã tư để ưu tiên đoàn xe là trái luật?
Sa Pa, Đà Lạt... đang cố níu kéo khách bằng những công trình bê tông vô hồn, không có thẩm mĩ. Còn những thứ thu hút khách du lịch hoàn toàn thiên nhiên 100% như cái cây phong ba này thì lại bị cho là "cây củi" và đổ lỗi cho dân phượt tới quấy rầy người địa phương?
Tôi tin rằng nếu cái cây này lọt vào tầm ngắm của một người quản lý biết làm du lịch, sẽ có nhiều chuyện hay ho để kể và thu hút du khách.
An An
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.